Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức thời sự hôm nay (25/5): Tìm kiếm 2 mẹ con mất tích do lũ cuốn ở Sơn La

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin tức thời sự hôm nay (25/5): Các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang nỗ lực tìm kiếm 2 mẹ con nghi bị mất tích do lũ cuốn.

Nỗ lực tìm kiếm 2 mẹ con nghi mất tích do lũ cuốn ở Sơn La

VOV dẫn thông tin từ UBND xã Chiềng Ân, tỉnh Sơn La, sáng 23/5, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài gây ra lũ ống.

Khoảng 7h sáng 24/5, xã Chiềng Ân nhận được tin báo của người dân về việc 2 mẹ con chị Cứ Thị Dê (SN 1989) bị mất tích do lũ cuốn tại bản Nong Hoi Dưới, xã Chiềng Ân.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ của xã Chiềng Ân cùng các lực lượng chức năng của huyện Mường La, Sơn La đã khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Khoảng 200 người được huy động để tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: Tin tức Sơn La).

Tuy nhiên, do địa hình dốc, phức tạp, nhiều tảng đá lớn cuốn theo nước đã khiến việc tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn.

Sạt lở núi chắn ngang đường vào xã biên giới Nghệ An

Sáng 24/5, ông Hạ Bá Thái, Chủ tịch UBND xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An thông tin trên Dân trí, mưa lớn kéo dài từ chiều tối 23/5 đã gây ra nhiều điểm sạt lở núi nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và giao thông của người dân.

Đặc biệt, tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi các xã Tà Cạ, Mường Típ và Mường Ải đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại khu vực giáp ranh giữa bản Xốp Khăm và bản Xốp Típ. Khối lượng lớn đất đá từ sườn núi đổ xuống, chắn kín mặt đường, gây khó khăn cho việc di chuyển.

"Từ tối 23/5 đến sáng 24/5, mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trên tuyến đường xảy ra sạt lở núi. Đất đá rơi xuống dày đặc, ô tô không thể lưu thông, hiện chỉ còn xe máy hoặc đi bộ mới có thể qua, nhưng rất nguy hiểm", ông Thái chia sẻ.

Hiện trường núi sạt lở trên cung đường Mường Típ - Mường Ải. (Ảnh: Dân trí)

Theo ông Hạ Bá Thái, tuyến đường vào Mường Típ và Mường Ải đang được đặt trong tình trạng cảnh báo nguy hiểm. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại vì nguy cơ đá lăn, đất sạt vẫn còn rất cao.

Lực lượng chức năng đang thống kê, lên phương án xử lý sạt lở và phân luồng giao thông. Tuy nhiên, việc khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn do thời tiết tiếp tục diễn biến xấu và địa hình đồi núi phức tạp.

Nghe theo Google Maps, nữ sinh lớp 10 đi xe máy lạc tận thủy điện Rào Trăng

Theo Tuổi trẻ, ngày 24/5, Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương (Chi cục Kiểm lâm TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), cho biết nhân viên của đơn vị vừa "giải cứu" một nữ sinh lớp 10 đi lạc đường vào khu vực rừng gần thủy điện Rào Trăng 4.

Theo thông tin ban đầu, nữ sinh lớp 10 trú tại xã Phong Thu (thị xã Phong Điền, TP.Huế) lái xe máy 50cc đến xã Phong Xuân để thăm bạn.

Trong lúc đi theo chỉ dẫn của Google Maps, em vô tình đi lạc sâu vào khu vực rừng núi dọc tuyến đường 71, gần khu vực thủy điện Rào Trăng 4, cách nhà em gần 40km. Trời dần tối, đường vắng và hiểm trở khiến em hoang mang, mất phương hướng.

May mắn, lực lượng bảo vệ rừng thuộc Trạm quản lý bảo vệ rừng Phong Xuân (Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Hương) đang trên đường tuần tra đã phát hiện nữ sinh trong tình trạng hoảng loạn.

Nữ sinh lớp 10 (áo trắng) trong giây phút được lực lượng bảo vệ rừng đưa về nhà an toàn, sau khi bị lạc đường ở khu vực gần thủy điện Rào Trăng 4. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lực lượng bảo vệ đã kịp thời trấn an tinh thần, hỏi thăm thông tin liên lạc và địa chỉ người thân của nữ sinh. Sau đó trạm đã cử hai cán bộ: một người chạy xe máy của em, người còn lại chở em vượt rừng trong đêm để đưa về tận nhà, bàn giao cho gia đình an toàn.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các anh lại quay trở về trạm, tiếp tục công việc tuần tra bảo vệ rừng.

Tin nổi bật