Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/9

(DS&PL) -

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/9: Chủ tiệm vàng treo thưởng 200 triệu cho người nhận diện được tên trộm 1.200 chỉ vàng; Đi thắp hương rằm tháng 7, bắt được rùa

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/9: Chủ tiệm vàng treo thưởng 200 triệu cho người nhận diện được tên trộm 1.200 chỉ vàng; Đi thắp hương rằm tháng 7, bắt được rùa "khủng" nghi trăm tuổi; Sản phụ 33 tuổi tử vong sau sinh mổ tại bệnh viện...

Chủ tiệm vàng treo thưởng 200 triệu cho người nhận diện được tên trộm 1.200 chỉ vàng

Chiều 3/9, lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh cho hay, sau khi trích xuất tất cả hình ảnh từ camera, CSĐT nhận định, đối tượng thực hiện vụ trộm xảy ra vào đêm khuya, rạng sáng 26/8 tại tiệm vàng Trang Ngọc (Số nhà 12, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) lấy đi 1.200 chỉ vàng, là nam giới.

Chủ tiệm vàng treo thưởng 200 triệu cho ai nhận diện được tên trộm 1.200 chỉ vàng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nghi phạm được xác định là một nam thanh niên cao khoảng 1m65, mặc quần áo thể thao màu đen, có 3 kẻ sọc 2 bên ống quần, áo tối màu kẻ ô, đeo ba lô màu đen, trùm khẩu trang che kín toàn bộ khuôn mặt. Xem chi tiết

Đi thắp hương rằm tháng 7, bắt được rùa "khủng" nghi trăm tuổi

Chiều 3/9, ông Nguyễn Lâm Sơn (xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đi thắp hương cho người đã khuất dịp rằm tháng 7 thì bất ngờ phát hiện một con rùa lớn ở ven đường nên bắt mang về. Qua kiểm tra, con rùa này nặng gần 15kg, mai dày bóng nhoáng.

Biết tin ông Sơn bắt được rùa "khủng" hàng trăm người dân đã kéo đến xem. Theo báo Nghệ An, một số người cao niên ở địa phương đến xem và cho rằng con rùa này đã hơn trăm tuổi. Xem chi tiết

Sản phụ 33 tuổi tử vong sau sinh mổ tại bệnh viện

Sự việc xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Sản phụ tử vong là chị P.T.T (33 tuổi, trú khối 6, phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh).

Lãnh đạo bệnh viện cùng y bác sỹ họp giải thích nguyên nhân với gia đình sản phụ. Ảnh: Vietnamnet

Vào khoảng 5h ngày 3/9, sản phụ T. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vì có hiện tượng chuyển dạ, sắp sinh. Tại đây, qua thăm khám, các bác sĩ cho biết sản phụ đã chuyển dạ, cổ tử cung sản phụ này đã mở 2 phân, rồi 6 phân, sắp sinh thường. Khoảng 10 phút sau, sản phụ lên cơn co giật, tử cung co mạnh, vỡ ối, không có phản ứng và chết lâm sáng. Xem chi tiết

Yên Bái sạt lở đất: 2 người tử vong, 7 người bị thương nặng

Gần 18h ngày 3/9, tại thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán (Trạm Tấu, Yên Bái) trời mưa lớn. Nhóm 13 người dân trên đường đi làm nương về nhà, đến địa phận thôn Tống Ngoài bị đất đá trên núi sạt lở xuống, đè chết chị Vàng Thị P. (49 tuổi) và cháu Hảng Thị D. (8 tháng tuổi). 7 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ. Xem chi tiết

Người dân dùng cọc tre dẫn điện về nhà

Xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã có điện lưới quốc gia, nhưng do địa hình đồi núi, dân cư phân bố không đồng đều nên một số nơi chưa có đường dây trung và hạ thế. Để có điện sử dụng, người dân phải bỏ tiền tự kéo đường dây tạm bợ từ xóm khác về nhà. Nhiều người lo sợ chập điện, nhất là trong mùa mưa bão. Xem chi tiết

Bóc mẽ chiêu “hô biến” trà rởm thành trà thương hiệu thu bạc tỷ

Hiện nay trên thị trường, ngoài các loại trà được bán theo cân, lạng, không bao bì, nhãn mác, còn xuất hiện nhiều loại nhái thương hiệu “” (tỉnh Thái Nguyên), “Bảo Lộc” (tỉnh Lâm Đồng)... Tuy nhiên, các sản phẩm này không hề có tên cơ sở sản xuất, địa chỉ liên lạc, xuất xứ... Là “đặc sản” nhưng trà được bày bán trên vỉa hè các tuyến đường tại TP.HCM.

“Hô biến” trà rởm thành trà thương hiệu 

Tình trạng này dễ bắt gặp trên Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bình Chánh, đường Trường Chinh, Cộng Hòa (quận Tân Bình, Tân Phú)... 

(Tổng hợp)

Tin nổi bật