Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/5

(DS&PL) -

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/5: Rơi từ giàn giáo cao 7m ở tòa nhà Diamond Plaza, nam thanh niên nguy kịch; Kỷ luật Tổng giám đốc xây biệt thự "chui"...

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/5: Rơi từ giàn giáo cao 7m ở tòa nhà Diamond Plaza, nam thanh niên nguy kịch; Kỷ luật Tổng giám đốc xây biệt thự "chui"; Khai man tới 4 năm sinh, Bí thư thị trấn bị đề nghị trả lại Huy chương kháng chiến...

Rơi từ giàn giáo cao 7m ở tòa nhà Diamond Plaza, nam thanh niên nguy kịch

Sự việc trên xảy ra lúc 10h30 ngày 11/5, tại toà nhà Diamond Plaza, đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Nam công nhân bị rơi từ giàn giáo xuống đất - Ảnh: báo Dân Trí.

Theo một số người bán hàng ở công viên đối diện toà nhà kể lại, thời điểm trên, nam công nhân khoảng 35 tuổi đang đứng trên giàn giáo để làm việc thì không may bị trượt chân, té xuống đất ở độ cao khoảng 7 mét.

Tai nạn khiến nam công nhân bị thương nặng, nằm bất động tại hiện trường. Xem chi tiết

Kỷ luật Tổng giám đốc xây biệt thự "chui"

Ông Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, tại cuộc họp sáng 11/5, đơn vị thống nhất kỷ luật ông Đặng Văn Ngọ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước Sóc Trăng - Soc Trang Waco) với hình thức khiển trách về mặt Đảng.

Biệt thự xây không phép của ông Ngọ - Ảnh: báo Tri thức trực tuyến.

"Sau cuộc họp này bộ phận văn phòng sẽ làm quyết định để lãnh đạo cơ quan ký ban hành vào tuần sau", ông Thống nói.

Như tin đã đưa, ông Đặng Văn Ngọ mua khu đất diện tích khoảng 6.500m2 ở phường 8, TP Sóc Trăng. Đến đầu năm 2016, ông Ngọ cho xây dựng khu biệt thự với nhiều hạng mục hoành tráng nhưng không có giấy phép trên đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng. Chỉ đến khi công trình trị giá hàng chục tỷ đồng xây gần xong, dư luận phản ánh thì các cơ quan chức năng của TP Sóc Trăng và tỉnh Sóc Trăng mới vào cuộc. Xem chi tiết

Đồng Tháp tiếp tục công bố tình trạng sạt lở khẩn cấp

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở đất bờ sông Tiền khu vực ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình.

Trước đó, ngày 28/4, UBND tỉnh Đồng Tháp đã công bố khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông với chiều dài khoảng 210m, đe dọa sự an toàn của 227 hộ dân.

Tổng chiều dài đoạn sạt lở mà UBND tỉnh Đồng Tháp qua hai lần công bố khẩn cấp trình trạng sạt lở khu vực ấp Bình Hòa đã lên 600m - Ảnh: báo Dân trí.

Cũng tại khu vực này, từ Mương Cả Lách về phía Chợ Bình Thành mấy ngày qua tiếp tục sạt lở nâng tổng chiều dài lên 150m; điểm cuối từ Mương Cả Lách về phía Cầu Phong Mỹ đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở nguy hiểm chạy dài thêm 450m. Như vậy, tổng chiều dài công bố tình trạng khẩn cấp (trước đó, vào ngày 28/4) sạt lở khu vực này trong hai đợt là 600m. Xem chi tiết

Khai man tới 4 năm sinh, Bí thư thị trấn bị đề nghị trả lại Huy chương kháng chiến

Từ phán ảnh của người dân, cơ quan chức năng huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đã vào cuộc điều tra và phát hiện nhiều điểm bất thường về hồ sơ Đảng, hồ sơ cán bộ, bằng cấp của ông Bùi Công Dũng, Bí thư Thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).

Qua kiểm tra các hồ sơ lưu trữ tại Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc cho thấy, ông Bùi Công Dũng có tới 3 hồ sơ với 3 độ tuổi khác nhau.

Qua trao đổi, ông Phạm Lương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận, ông Dũng có nhiều hồ sơ giấy tờ với 3 độ tuổi khác nhau. Xem chi tiết

Uống nhầm thuốc sâu sau khi nhậu, người phụ nữ tử vong

Cơ quan CSĐT Công an huyện Lắk (Đắk Lắk) đang tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Trương Thị Pà (SN 1983, ngụ buôn PLao Siêng, xã Ea R’Bin, huyện Lắk).

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Trước đó vào khoảng 6h sáng 8/5, chị Pà cùng với chị Sùng Thị Sài (30 tuổi), anh Lò A Sinh (32 tuổi), chị Hoàng Thị Hồng (31 tuổi) và anh Lò A Sà (26 tuổi, trú cùng địa phương) tổ chức ăn nhậu tại nhà chị Pà.

Đến khoảng 9h cùng ngày, sau khi cả nhóm uống hết hơn 4 lít rượu, mọi người về nhà, còn chị Pà đi ngủ.

Đến khoảng 16h tối cùng ngày, chị Pà đi đến nhà anh Sùng A Che (cách nhà chị Pà khoảng 500 mét). Khi gặp anh Che, chị Pà cho biết mình đã uống nhầm phải chai thuốc sâu để trong nhà. Xem chi tiết

Tổng hợp

Tin nổi bật