Sáng 5/9, hòa chung không khí khai giảng đặc biệt trên cả nước cùng gần 1,6 triệu giáo viên và 26 triệu học sinh, sinh viên. Thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc nội trú - Trung học phổ thông (PTDTNT THPT) Nà Hỳ (xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên) đã có một lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 đầy tự hào và xúc động.
Theo đó, toàn thể học sinh, hầu hết là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, đều mặc áo in hình cờ đỏ sao vàng và xếp thành hình bản đồ Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng.
Không chỉ gây ấn tượng bằng màn xếp hình bản đồ đầy ý nghĩa, Lễ khai giảng tại Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ còn lan tỏa hơi ấm của tình người thông qua những hoạt động đầy thiết thực.
Học sinh Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ xếp hình bản đồ Việt Nam đón năm học mới. Ảnh: Lao động
Báo Lao động dẫn lời thầy Nguyễn Văn Tập, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, với mong muốn được chăm lo để các em cảm nhận tình yêu thương của thầy, cô giáo và các nhà hảo tâm. Sáng sớm ngày 5.9 (bắt đầu từ 5h30 đến 6h30) toàn thể học sinh, giáo viên đều có mặt ở phòng ăn để cùng nhau ăn sáng.
Bữa sáng đặc biệt đến từ chương trình "Phở yêu thương", 440 bát phở 0 đồng nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng cho thầy và trò, tiếp thêm năng lượng cho một ngày khai giảng trọn vẹn.
Ngay sau Lễ khai giảng, toàn thể học sinh, giáo viên nhà trường đều dự tổng kết phong trào nuôi lợn tiết kiệm theo chương trình “2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục” trong năm học 2024-2025. Đồng thời phát động phong trào nuôi lợn đất tiết kiệm trong năm học 2025-2026.
Ngày 5/9, cùng với hơn 25 triệu học sinh, sinh viên của cả nước, em Nguyễn Văn Thiện (18 tuổi, trú tại xã Dang Kang, tỉnh Đắk Lắk) tham dự Lễ khai giảng năm học 2025-2026 tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên và chính thức trở thành tân sinh viên nhà trường.
Theo báo Dân trí, giữa sân trường, em Thiện mặc đồng phục nhà trường, ngồi lọt thỏm giữa những tân sinh viên khác của trường bởi thân hình nhỏ bé của mình.
Với nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập, tân sinh viên ngành công nghệ thông tin Nguyễn Văn Thiện nhận được học bổng toàn phần trị giá 39 triệu đồng của Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên.
Ngoài suất học bổng ý nghĩa, Thiện còn được trường bố trí ký túc xá miễn phí để hỗ trợ em trong suốt thời gian học tập xa gia đình.
Nguyễn Văn Thiện - cậu học trò cao 1,25m trở thành tân sinh viên ngành công nghệ thông tin. Ảnh: Dân trí
Ông Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên cho biết, nhà trường nắm bắt về hoàn cảnh khó khăn cũng như những thiệt thòi của em Thiện thông qua báo chí và trường đã trao đổi, bày tỏ việc hỗ trợ toàn bộ học phí khi em theo học ở trường.
Theo ông Bình, giáo dục không chỉ là con đường mở ra tri thức, mà còn là hành trình đồng hành, sẻ chia và nâng bước những ước mơ. Với tinh thần nhân văn này, nhà trường dành tặng suất học bổng toàn phần đến em Thiện.
"Đây không chỉ là phần thưởng, mà còn là lời động viên, khích lệ để em thêm vững bước trên con đường chinh phục tri thức, khẳng định bản thân và nuôi dưỡng hoài bão", Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên gửi gắm.
Trước tình cảm lớn lao từ nhà trường, em Nguyễn Văn Thiện rất vui mừng, xúc động. Thiện cho biết, sau khi hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp THPT, em ao ước được tiếp tục con đường học tập ở ngành thiết kế thời trang hoặc công nghệ thông tin. Tuy nhiên, khi thấy gia đình khó khăn, bố mẹ vất vả, em đã suy nghĩ đến việc sẽ dừng lại việc học.
"Khi nhận được thông tin sẽ nhận được học bổng toàn phần của Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây Nguyên em đã rất hạnh phúc. Em biết rằng thể chất của mình khá yếu ớt, việc học tập xa nhà sẽ có rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ quyết tâm, nỗ lực thật nhiều", Thiện chia sẻ.