Đóng

Tin tức giáo dục 24h: Phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú "lèo tèo", hiệu trưởng lên tiếng

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú "lèo tèo", hiệu trưởng lên tiếng; Nữ sinh lớp 7 đập heo đất ủng hộ hơn 38 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ là những tin tức giáo dục nổi bật 24h qua.

Phụ huynh phản ánh suất ăn bán trú "lèo tèo", hiệu trưởng lên tiếng

Liên quan đến hình ảnh bữa ăn bán trú trị giá 27.000 đồng bị phản ánh là chưa đảm bảo dinh dưỡng và tính thẩm mỹ, nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn nhà trường cải thiện khẩu phần cũng như cách chế biến để học sinh dễ ăn hơn, trao đổi trên báo Lao động ngày 10/10, bà Ngô Thị Thúy Liễu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Cát (phường Phú Xuân, TP.Huế) cho biết, hình ảnh được phụ huynh đăng tải lên mạng xã hội là chưa đầy đủ.

Hình ảnh suất cơm bán trú được đăng tải lên mạng xã hội. Ảnh: Lao động

Theo bà Liễu, bữa ăn hôm đó ngoài phần cơm, tôm chấy và cà rốt luộc còn có canh bầu nấu tôm và một hộp sữa Milo 110ml.

"Hình ảnh mà phụ huynh đăng tải chưa đầy đủ. Sau khi được giải thích, phụ huynh đã hiểu. Ngoài suất ăn 22.000 đồng, chiều ngủ dậy, các học sinh có thêm hộp sữa 5.000 đồng", bà Liễu nói thêm.

Cũng theo bà Liễu, sáng 10/10, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh họp khẩn để trao đổi, làm rõ thông tin. Tại buổi họp, các cha mẹ học sinh đã phản hồi tích cực, cung cấp thêm nhiều hình ảnh đầy đủ hơn của bữa ăn, qua đó giúp nhà trường trấn an dư luận.

Trước đó, ngày 9/10, một phụ huynh có con học lớp 4 tại Trường Tiểu học Phú Cát đã đăng hình ảnh bữa cơm bán trú của học sinh lên Facebook cá nhân, phản ánh suất ăn “lèo tèo” với tôm chấy và cà rốt luộc.

Nữ sinh lớp 7 đập heo đất ủng hộ hơn 38 triệu đồng giúp đồng bào vùng lũ

Ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng thông báo đã tiếp nhận nhiều đóng góp từ các tổ chức, cá nhân nhằm hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão Matmo.

Theo báo Dân trí, trong số đó, câu chuyện về em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ, đã gây xúc động mạnh khi em cùng mẹ ủng hộ hơn 38,5 triệu đồng từ tiền tiết kiệm heo đất của mình.

Số tiền hơn 38,5 triệu đồng này là từ việc tiết kiệm hơn một năm của Bảo Quyên. Chia sẻ về hành động của mình, Bảo Quyên cho biết em không thể cầm lòng khi chứng kiến hình ảnh nhà cửa, trường học ở các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn... chìm trong biển nước, cùng cảnh các bạn nhỏ và người già phải leo lên nóc nhà chờ cứu hộ.

“Con thấy thương vô cùng nên xin ý kiến mẹ, quyết định đập heo đất để ủng hộ các bạn và đồng bào gặp khó khăn”, Bảo Quyên xúc động nói.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tiếp nhận ủng hộ của em Hoàng Lê Bảo Quyên. Ảnh: Dân trí

Chị Lê Thị Kim Vui, mẹ của Bảo Quyên, cho biết gia đình thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, điều này đã nuôi dưỡng tinh thần tương thân tương ái trong bé.

Đây không phải lần đầu Bảo Quyên đập heo đất ủng hộ. Năm 2024, em cũng từng làm điều tương tự để giúp đỡ người dân vùng bão lũ. Gia đình hoàn toàn ủng hộ tấm lòng nhân ái của Bảo Quyên.

Số tiền này đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng tiếp nhận và sẽ chuyển vào quỹ để hỗ trợ đồng bào Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, thông tin thêm rằng trong tổng số gần 206 triệu đồng mà nhà trường ủng hộ, Bảo Quyên và gia đình đã đóng góp 10 triệu đồng.

Sau đó, em tiếp tục đập heo đất tiết kiệm, ủng hộ thêm hơn 38 triệu đồng. Như vậy, qua hai lần, Bảo Quyên và gia đình đã đóng góp gần 50 triệu đồng, thể hiện mong muốn góp phần giúp đỡ đồng bào vượt qua hoạn nạn.

Thầy Phước nhận xét Bảo Quyên là một học sinh ngoan, hòa đồng, thân thiện, chăm chỉ học tập và đặc biệt có tinh thần tương thân tương ái rất đáng quý.

Tin nổi bật