Theo Tạp chí Tri thức, UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc phân bổ và giao bổ sung dự toán chi ngân sách hơn 30,6 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề nhằm hỗ trợ kinh phí dạy thêm, học thêm.
Nghệ An chi hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ ôn thi cuối cấp. Ảnh minh họa
Theo quyết định, hơn 16 tỷ đồng được dành để hỗ trợ tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT cho 85 trường THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn, bao gồm trường THPT chuyên Đại học Vinh và trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Nghệ An.
Trong đó, trường THPT chuyên Phan Bội Châu nhận mức hỗ trợ cao nhất là hơn 400 triệu đồng. Các trường còn lại nhận hỗ trợ trung bình hơn 200 triệu đồng/trường.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng phân bổ hơn 14 tỷ đồng để hỗ trợ giáo viên tham gia dạy ôn thi vào lớp 10 cho học sinh lớp 9 tại 123 phường, xã. Địa phương có mức hỗ trợ cao nhất là phường Trường Vinh với hơn 400 triệu đồng; mức trung bình ở các xã, phường còn lại khoảng 100 triệu đồng
Ngày 9/10, báo Lao động dẫn lời ông Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng Trường THPT Võ Nguyên Giáp (Đắk Lắk) - cho biết, đơn vị đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên Đàng Tảng (giảng dạy môn Toán) để phục vụ điều tra, xác minh lỗi vi phạm hành hung đồng nghiệp.
Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 15 ngày kể từ 9/10 đến hết 23/10.
Quyết định cũng nêu rõ, trong thời gian tạm đình chỉ, giáo viên Đàng Tảng phải bàn giao công việc và được hưởng lương theo ngạch, bậc theo quy định.
Trường học nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Lao động
Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h10 ngày 3/10, tại khu vực sân trường, gần phòng bảo vệ.
Khi đang thực hiện nhiệm vụ, ông N.T.S - Bí thư Đoàn trường (dạy bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh) - đã nhắc nhở ông Đàng Tảng (giáo viên cùng trường) về việc đỗ xe không đúng vị trí quy định trong sân.
Ngay sau đó, ông Đàng Tảng đã tiến đến gần ông S và dùng tay tác động, gây ra thương tích. Vụ việc xảy ra trước mặt một số học sinh và nhân viên bảo vệ của trường. Lực lượng bảo vệ đã kịp thời can thiệp để ngăn chặn sự việc tiếp diễn.
Ông N.T.S chia sẻ: “Hành vi trên của ông Đàng Tảng khiến tôi hoang mang. Đồng thời, các học sinh chứng kiến cũng bị sốc tâm lý. Bản thân tôi cảm thấy lo sợ vì có thể sự việc sẽ tái diễn và để lại hậu quả nặng nề hơn”.