Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/2/2020: Chàng trai thất kinh khi biết sự thật mùi hôi lạ trong nhà

(DS&PL) -

Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/2/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 12/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/2/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 12/2/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Chàng trai thất kinh khi biết sự thật mùi hôi lạ trong nhà

Vết bẩn kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trong nhà AJ McCrady.

Sự việc trên xảy ra tại một khu chung cư ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ cách đây không lâu. Chính AJ McCrady – nam thanh niên trong câu chuyện đã đăng tải sự việc trên trang Twitter cá nhân để chia sẻ với mọi người.

AJ McCrady tiết lộ thời gian gần đây căn hộ của anh bất ngờ xuất hiện một mùi hôi vô cùng kỳ lạ. Anh cùng người bạn sống chung đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nhưng không phát hiện được điều gì.

Đến đầu tuần này, McCrady bất ngờ nhìn thấy một dòng chất lỏng màu đen trên tường, chảy từ trần nhà xuống. Đầu tiên là bên trong phòng tắm và sau đó là một vài nơi khác trong nhà. Ngay lập tức McCrady đã gọi đội bảo trì của khu chung cư đến để tìm hiểu nguyên nhân.

Người nhân viên bảo trì ban đầu không thể xác định được vết bẩn trên tường là gì. Thậm chí người nhân viên này còn dùng tay lau một chút trên vết bẩn để kiểm tra nhưng vẫn không có kết quả.

Sau đó, người nhân viên liền đi lên lầu để kiểm tra căn hộ phía trên nhà McCrady xem họ có gặp phải tình trạng tương tự hay không. Và tại căn hộ này, nhân viên bảo trì đã phát hiện ra thi thể của người đàn ông sống bên trong.

Chia sẻ trên Twitter, McCrady viết: "Gần đây, căn hộ của tôi bỗng nhiên xuất hiện một mùi hôi vô cùng kinh khủng. Và tôi vừa mới phát hiện ra rằng người đàn ông sống ở căn hộ phía trên căn hộ của tôi đã chết hơn 1 tuần.

Thi thể của anh ta chỉ vừa được phát hiện sau khi máu trong người anh ta rò rỉ xuống căn hộ của tôi vào sáng nay. Tất cả những gì tôi được biết trong vụ việc này là người đàn ông đã tử vong trong lúc ngủ. Thi thể của anh ta đang trong quá trình phân hủy và bằng cách nào đó các chất lỏng đã thấm vào trong căn hộ của chúng tôi."

Phát ngôn viên sở cảnh sát Minneapolis John Elder xác nhận với truyền thông địa phương rằng cảnh sát đã phát hiện một thi thể bên trong căn hộ, đồng thời không tìm thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào khi điều tra hiện trường.

Vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, nam thanh niên dập nát bàn tay

Bàn tay trái của em V. gần như bị dập nát - Ảnh: Người Đưa Tin

Ngày 11/2, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện với bàn tay trái dập nát do bị điện thoại nổ khi đang sử dụng.

Theo đó, khoảng 3h cùng ngày, bệnh nhân là T.Q.V., 19 tuổi, ngụ ấp Tắc Thủ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau nhập viện cấp cứu với bàn tay trái bị thương.

Người nhà em V. cho biết, trong lúc em vừa sạc điện thoại, vừa sử dụng thì chiếc điện thoại bất ngờ phát nổ khiến em bị thương ở tay.

Điện thoại mà em T.Q.V. sử dụng của hãng Samsung nhưng là "đời cũ" và V. mượn của người khác để xài.

Ngay sau đó, em V. được người nhà nhanh chóng chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau trong tình trạng bàn tay trái gần như dập nát.

Tại đây, ê kíp trực nhanh chóng cấp cứu, cắt bỏ 3 ngón của bàn tay và xử lý vết thương. Hiện, tình trạng sức khỏe của em V. đã ổn định, nằm theo dõi vài ngày sẽ xuất viện.

Đám cưới không một khách mời giữa dịch virus corona

Dù không ai tới dự buổi lễ nhưng vợ chồng Zhang tin rằng mọi người đều chúc phúc cho anh.

Zhang Long ở tỉnh Sơn Đông ban đầu dự định tổ chức đám cưới như bao cặp đôi khác ở Trung Quốc với bữa tiệc 50 bàn, huy động 20 chiếc xe cưới và bốn cặp phù rể và phù dâu.

Song kế hoạch đó bị đảo ngược hoàn toàn khi dịch viêm phổi cấp do virus corona đang hoành hành. Zhang và cô dâu Chen Xiao quyết định tổ chức một đám cưới đơn giản hơn rất nhiều, chỉ gồm 6 người thân (cô dâu, chú rể và bố mẹ hai bên), tất cả tham gia buổi lễ đều đeo khẩu trang.

Mẹ cô dâu là người chụp ảnh và cha đứng ra chủ trì buổi lễ diễn ra vào tuần trước. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ở sân sau nhà Zhang.

“Cha tôi nói rất ngắn gọn. Cúi đầu trước trời và đất, cúi chào cha mẹ, cúi đầu chào nhau, và đám cưới đã kết thúc”, Zhang chia sẻ với Tân Hoa xã.

Theo Zhang, vào thời điểm dịch corona diễn biến phức tạp, gia đình anh đã không mời khách cũng như tổ chức tiệc cưới. “Sau tất cả, đám cưới chỉ là một buổi lễ, và điều quan trọng là hạnh phúc của chúng tôi”. Cô dâu cũng nhất trí với kế hoạch mới này.

“Tất cả mọi thứ đã bị huỷ bỏ. Anh ấy chỉ bỏ vài trăm nhân dân tệ để cưới tôi, nhưng điều đó không thành vấn đề, miễn anh ất là người đàn ông phù hợp với tôi”.

Cặp đôi đã nhận được những lời chúc phúc từ 3 nhân viên ở 3 trạm kiểm soát thân nhiệt trên đường về. “Dù không có người thân hay bạn bè tới chúc mừng, chúng tôi tin nhiều người đã thật lòng chúc phúc cho chúng tôi”.

Zhang và Chen không phải là những người đầu tiên tổ chức đám cưới giữa dịch virus corona.

Vào cuối tháng trước, một cặp vợ chồng khác ở tỉnh Sơn Đông cũng tổ chức lễ cưới chỉ gồm hai người cùng cha mẹ của họ. Chú rể hôm đó nói: “Khi dịch qua đi, tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho cô ấy”.

Người đàn ông trúng xổ số 3.000 tỷ đồng vẫn làm đi công nhân

Thomson vẫn làm công nhân xây dựng dù đã thành triệu phú.

Anh Steve Thomson (42 tuổi), một công nhân xây dựng ở Selsey, West Sussex, Anh quốc, đã bất ngờ trúng giải xổ số EuroMillions giá trị hơn 105 triệu bảng Anh (khoảng 3.000 tỷ đồng).

Điều đáng ngạc nhiên là khi đã trở nên giàu có, anh vẫn tiếp tục công việc làm công nhân xây dựng của mình. Anh thậm chí còn đảm nhận công việc làm thêm và chỉ mua một chiếc xe cũ để đi lại vì như vậy sẽ tiết kiệm được khoảng 10.000 bảng Anh.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Steve Thomson mặc áo khoác đen, quần jean lửng, đội mũ len và đang làm việc rất chăm chỉ tại một khách sạn gần nhà.

Thomson nói: “Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường và tôi không muốn việc trúng số thay đổi tôi. Tôi là một người đàn ông có nguyên tắc và tôi đã hứa rằng tôi sẽ hoàn thành những công việc này vì vậy đó là những gì tôi sẽ làm”.

Thomson cho hay anh đã thực sự “hoảng hốt” khi nhận ra mình đã khớp tất cả 7 con số và trúng giải xổ số đặc biệt vào tháng 11 năm ngoái.

Thomson và vợ, nhân viên cửa hàng Lenka, 41 tuổi, cho biết họ dự định mua một ngôi nhà mới để cô con gái tám tuổi và hai đứa con trai 10 và 15 tuổi có thể có phòng ngủ riêng.

Một người hàng xóm của gia đình, Ellie Wood, 42 tuổi, khen ngợi: “Steve và vợ là những người giản dị và chăm chỉ nhất trái đất. Tôi không sốc khi Steve tiếp tục hoàn thành những công việc anh ấy đã hứa - đó là con người của anh ấy.”

Tâm thái bình thản của Steve đáng được ca ngợi vì có rất nhiều người, sau khi trúng giải độc đắc, đã mất phương hướng, khiến cuộc sống của họ, thay vì trở nên tốt đẹp hơn, lại thành ra bất hạnh.

Nhiều người còn chưa quên trường hợp của cô Callie Rogers, người Anh, đã trúng giải độc đắc trị giá 1,875 triệu bảng vào năm 16 tuổi. Cuộc sống của cô gái trẻ lập tức thay đổi. Cô bị lạm dụng bởi những mối quan hệ đầy tính toán, thậm chí gặp phải bất hạnh trong tình yêu chỉ vì quá nhiều tiền. Khi đã 32 tuổi, Callie đã kể về việc hạ cánh một gia tài ở tuổi 16 đã khiến cô rơi vào vòng xoáy tuyệt vọng khi cô bị hành hạ về thể xác, bị săn lùng bởi những người bạn giả mạo mong muốn chiếm đoạt tài sản của cô và kêu gọi các bộ trưởng nâng giới hạn tuổi đánh xổ số lên 18 tuổi.

Quỳnh Chi (T/h)

Tin nổi bật