Theo Elephant News và Xiaoxiang Morning Post, cô gái họ Dương (18 tuổi, quê ở Chu Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) hiện là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng nội thất với mức lương hàng tháng là 2.700 NDT (khoảng 9,5 triệu đồng).
Do không muốn tốn khoảng 800 NDT (khoảng 2,8 triệu đồng) mỗi tháng để thuê nhà, cô đã thuyết phục chủ cửa hàng cho ngủ lại trong nhà vệ sinh.
Cô Dương cho biết, vì bản thân sống luôn ở cửa hàng nên không thể tránh khỏi việc sử dụng điện nước tại đây ngoài giờ. Dù nữ nhân viên có thiện ý đưa tiền cho gia đình chủ cửa hàng khoảng 200 NDT (khoảng 704.000 đồng) mỗi tháng nhưng họ nhất quyết từ chối.
Cảm thấy áy náy, cô Dương đã nhiều lần thuyết phục thì phía chủ cửa hàng chỉ đồng ý nhận của cô gái trẻ khoảng 50 NDT (khoảng 176.000 đồng) mỗi tháng.
Cô gái thuyết phục chủ cửa hàng cho ngủ lại trong nhà vệ sinh.
Theo thông tin trên VietNamNet, sau khi tin tức về cuộc sống của cô gái trẻ được truyền thông địa phương đăng tải hôm 26/3, nhiều người không khỏi thắc mắc tại sao cô không chọn ngủ trong không gian trưng bày nội thất mà lại "chui rúc" trong nhà vệ sinh.
"Không gian trưng bày của cửa hàng rất rộng, ngủ một mình vào ban đêm khiến tôi thấy có phần lạc lõng và sợ hãi", cô Dương chia sẻ.
Vì nhà vệ sinh vẫn được nhiều người sử dụng vào ban ngày nên sau khi tan ca, cô Dương sẽ dọn dẹp sạch sẽ trước khi căng rèm và trải giường ra để ngủ. Cô thậm chí còn nấu ăn trong phòng tắm bên cạnh.
Cô gái 18 tuổi luôn tâm niệm sẽ cố gắng tiết kiệm tối đa để sau này có một cuộc sống sung túc, đủ đầy hơn. Cô Dương cũng chia sẻ nhân cơ hội được nhiều người biết tới, cô sẽ tận dụng để bán hàng trực tuyến.
Tuy nhiên, cuộc sống trong nhà vệ sinh của cô gái trẻ có thể sẽ không kéo dài lâu. Nữ nhân viên tiết lộ rằng ông chủ của cô đang xây thêm một khu mới và có thể cho cô sinh hoạt tại đó sau giờ làm.
"Chỉ cần còn làm ở đây, có lẽ tôi sẽ không cần phải đi thuê nhà ở ngoài", cô gái trẻ nói.
Theo báo Sức Khỏe & Đời Sống, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) vừa thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu giành sự sống cho sản phụ bị sốc mất máu do chửa ngoài tử cung vỡ. Đáng chú ý, khối chửa to tương đương thai 12 tuần dính chặt vào đại tràng và thành bụng gây khó khăn cho quá trình can thiệp phẫu thuật.
Trước khi đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám, bệnh nhân T.T.N. (32 tuổi, trú tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) có dấu hiệu kinh nguyệt không đều, đau bụng và đại tiện phân lỏng. Khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng và phát hiện tình trạng da niêm mạc nhợt, bụng chướng, phản ứng thành bụng khắp bụng.
Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân có hình ảnh khối chửa ngoài tử cung bên trái 12 tuần vẫn còn tim thai, kèm theo lượng lớn dịch ổ bụng và dấu hiệu nghi ngờ vỡ khối chửa gây xuất huyết nội nghiêm trọng. Ngay lập tức, bác sĩ tiến hành hội chẩn chuyên khoa chẩn đoán, bệnh nhân sốc mất máu do thai ngoài tử cung bên trái vỡ và chỉ định phẫu thuật xử trí cấp cứu.
Trong quá trình tiến hành phẫu thuật, kíp mổ tiến hành mở ổ bụng quan sát phát hiện có khoảng 2.500 ml máu loãng không đông và nhiều máu cục. Đặc biệt, bệnh nhân có tiền sử đẻ mổ, sẹo mổ lấy thai. Đây chính là nguyên nhân khiến tử cung dính lên thành bụng trước.
Khối chửa còn nguyên ối ở loa vòi trứng trái dính chặt vào đại tràng xuống và thành bụng trên tạo thành một khối liên kết dính phức tạp. Trong khi đó, máu tiếp tục chảy qua loa vòi trứng trái khiến quá trình gỡ dính rất khó khăn.
Sau mổ 3 ngày, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt. Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống
Trước những khó khăn, thách thức do đặc điểm, vị trí của khối chửa rất đặc biệt, kíp phẫu thuật đã phối hợp cùng bác sĩ CKII Dương Xuân Hiệp - Trưởng Khoa Ngoại tiến hành gỡ dính khối chửa ra khỏi đại tràng và thành bụng. Sau đó, kẹp cắt khối chửa đến sát sừng trái tử cung, khâu cầm máu mỏm cắt, khâu phục hồi đại tràng, bảo tồn tử cung, hai buồng trứng cho người bệnh.
Trong suốt quá trình phẫu thuật và hậu phẫu, bệnh nhân được hồi sức tích cực, truyền 5 đơn vị khối hồng cầu, 5 đơn vị huyết tương. Ca phẫu thuật có sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng của các chuyên khoa Sản – Ngoại – Gây mê - Hồi sức tích cực – Huyết học truyền máu đã cứu bệnh nhân thoát tình trạng nguy kịch do sốc mất máu. Sau mổ 3 ngày, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt.
Là người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật, bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thương – khoa Phụ Sản, Bệnh viện Bãi Cháy chia sẻ, bệnh nhân N. là một trường hợp chửa ngoài tử cung hiếm gặp với khối thai vỡ gây xuất huyết ổ bụng, dính chặt vào đại tràng xuống và thành bụng.
Quá trình bóc tách khối chửa gặp nhiều khó khăn do mô dính phức tạp, nguy cơ tổn thương đại tràng và chảy máu ồ ạt rất cao. Do đó, trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phối hợp chặt chẽ với chuyên khoa Ngoại, cẩn trọng trong từng thao tác để gỡ dính khối thai, đồng thời khâu phục hồi đại tràng, đảm bảo không gây biến chứng về sau…
Theo báo Bắc Kạn, Trạm Y tế xã Cổ Linh (huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) xác nhận, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau gần 1 tháng bị chó cắn. Cụ thể, nạn nhân là bé gái S.L.K.T (7 tuổi, trú tại thôn Lủng Nghè, xã Cổ Linh).
Theo điều tra dịch tễ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn, cách đây 25 ngày (ngày 3/3/2025), cháu bé đi học về bị chó con (chó nhà nuôi, chó con 1 tháng tuổi chưa được tiêm phòng) cắn vào tay, có chảy máu tại vị trí cắn, sau khi bị chó cắn đã rửa tay bằng nước rửa bát, không được tiêm phòng dại ngay. Sau khi cắn bệnh nhân, 2 ngày sau, chó cắn tiếp vào tay mẹ đẻ bệnh nhân, 1 tuần sau chó biểu hiện ốm.
Đến ngày 24/3/2025, cháu bé xuất hiện sốt liên tục, lúc nóng lúc lạnh, ăn uống kém, đau họng. Gia đình đưa cháu bé đến khám tại Trạm Y tế xã Cổ Linh. Tại đây, cháu bé được chẩn đoán viêm amydal cấp và kê đơn thuốc về uống.
Đến ngày 26/3, tình trạng sốt không giảm, trẻ đau họng tăng, nuốt nước bọt khó, sợ gió. Gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm khám và được tiêm phòng vaccine dại (sau 24 ngày bị chó cắn).
Bé gái tử vong sau gần 1 tháng bị chó cắn. Ảnh minh họa
Sau đó, gia đình đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám, điều trị nhưng đến chiều ngày 27/3/2025, trẻ xuất hiện cơn kích động, cào cấu, gào thét, sợ nước sợ gió, các triệu chứng nghi dại lên cơn rõ rệt hơn so với khi nhập viện. Sau đó, sáng 28/3/2025, cháu bé đã được gia đình xin đưa về nhà và đã tử vong cùng ngày.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm gửi đơn vị chức năng xét nghiệm đồng thời phối hợp với các đơn vị điều tra ca bệnh, giám sát, truyền thông phòng bệnh, tiến hành khử khuẩn vệ sinh môi trường tại khu vực người bệnh.