Đóng

Tin tức đời sống 11/9: Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện; Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ nửa đêm, nhiều người bỏng...là tin tức đời sống mới nóng ngày 11/9.

Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện

Theo VTC News, sau 46 ngày điều trị hậu phẫu, chị Trần Như Quỳnh, 38 tuổi, người đầu tiên được ghép khối tim - phổi thành công tại Việt Nam, hồi phục nhanh chóng và rời Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vào ngày 10/9.

Chị Quỳnh được chẩn đoán mắc hội chứng Eisenmenger, suy thất phải không hồi phục, hở van ba lá nặng, từng có tiền sử bít dù thông liên nhĩ. Bác sĩ đánh giá nguy cơ tử vong của chị là “tính theo ngày”, và chỉ có lựa chọn duy nhất: ghép đồng thời tim và hai phổi.

Chị Quỳnh được xuất viện sau ca ghép tạng thành công. Ảnh: VTC News.

Ca phẫu thuật được thực hiện từ nguồn hiến tạng của một người chết não. Gần 50 y bác sĩ tham gia ca mổ kéo dài hơn 7 giờ. Tim và phổi người hiến có nhiều thách thức: phổi nhiễm khuẩn Acinetobacter baumannii, kích thước lớn hơn lồng ngực người nhận.

Các bác sĩ phải cắt bớt mô phổi để phù hợp, thay đổi kỹ thuật nối bằng cách nối hai phế quản gốc thay vì nối khí quản như thông lệ. Toàn bộ thời gian mổ, tuần hoàn ngoài cơ thể được sử dụng để thay thế chức năng tim và phổi cho bệnh nhân.

Chị Quỳnh cho biết, khi bước vào phòng mổ, hành trang của chị chỉ là niềm tin vào các bác sĩ và mong ước được trở về với gia đình. Điều kỳ diệu đã xảy ra.

 “Tôi hứa với mẹ chị Quỳnh rằng sẽ trả lại cho bà một người con gái, và cho con trai chị một người mẹ. Hôm nay, tôi giữ được lời hứa đó”, tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, xúc động nói trong lễ ra viện.

Ghép tim - phổi được coi là kỹ thuật ghép tạng khó nhất trên thế giới. Không phải cơ sở y tế nào thực hiện được, ngay cả khi đã thành công với ghép tim hoặc ghép phổi đơn lẻ. Ca ghép của chị Quỳnh không chỉ là kỳ tích y khoa mà còn khẳng định bước tiến quan trọng của y học Việt Nam.

Bình gas mini ở quán nhậu phát nổ nửa đêm, nhiều người bỏng

Chia sẻ trên Dân Trí, ThS.BS.CK2 Đinh Phương Đông, phụ trách khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương, cho biết vừa qua cơ sở đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị bỏng vì sự cố khi đang nấu thức ăn.

Các bệnh nhân lần lượt là N.C.T. (sinh năm 1989, bị bỏng diện tích 15% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi), N.V.C.B. (sinh năm 1988, bị bỏng diện tích 10% độ 2-3 vùng mặt, tứ chi) và N.V.H. (sinh năm 1973, nhập viện trong tình trạng bỏng diện tích 5% độ 2-3 vùng mặt, cánh tay trái, kèm tiền căn tăng huyết áp).

Vết bỏng ở mặt nạn nhân. Ảnh: Dân Trí.

Khai thác bệnh sử, lúc 0h15 ngày 8/9, các bệnh nhân trên cùng 3 người khác ăn lẩu bằng bếp gas mini tại một quán nhậu ở TP.HCM. Lúc này, bình gas mini trong bếp phát nổ, văng vào mặt và nhiều vùng trên cơ thể họ.

Sau khi tai nạn xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần hiện trường. Sau đó, có 3 trường hợp chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương, 2 trường hợp chuyển đi nơi khác và một ca được cho xuất viện.

Tại Bệnh viện Trưng Vương, 3 bệnh nhân nêu trên được xử trí truyền dịch, ổn định huyết động, giảm đau tích cực, thay băng nhiều lần cùng sử dụng kem thoa đặc trị.

Hiện tại, các bệnh nhân đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, dự kiến cần điều trị 2-3 tuần để vết thương có thể lành.

Tin nổi bật