Đóng

Tin thời sự hôm nay (5/8): Rắn "khổng lồ" xuất hiện trong nhà dân ở TP.HCM

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Tin thời sự hôm nay (5/8): Khi mở cửa, chủ nhà hoảng hồn phát hiện một con rắn to, dài cả mét.

Rắn "khổng lồ" xuất hiện trong nhà dân ở TP.HCM

Theo tin tức trên Tiền phong, chiều 4/8, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một con rắn lớn xuất hiện trong nhà dân. Rắn có thân hình to, dài khiến những người có mặt không ai dám lại gần vì sợ bị tấn công.

Theo tìm hiểu của phóng viên, chiều muộn 3/8, tại gia đình anh Minh ở cạnh trụ sở UBND phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), khi người nhà mở cửa thì phát hiện có con rắn.

Thấy rắn có thân hình to, dài nên người trong gia đình giữ khoảng cách, không dám lại gần. Nhiều người dân gần đó nghe tiếng nên chạy tới xem.

Con rắn xuất hiện khiến chủ nhà giật mình. (Nguồn: Tiền phong)

Sau đó người đàn ông hiểu biết về rắn đã tới hiện trường và tiến hành bắt rắn. Con rắn cuộn tròn vào tay người đàn ông khiến những người chứng kiến khiếp sợ.

Theo lời người đàn ông này, đây là loài rắn hổ ngựa. Rắn hổ ngựa, còn được gọi là rắn rồng hay rắn sọc dưa. Mặc dù có vẻ ngoài hung dữ và có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa, nhưng chúng không có nọc độc như các loài rắn hổ mang.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng giấy sau khi đôi nam nữ cãi nhau

Chiều 4/8, UBND phường Hòa Lợi (TP.HCM) cho biết trên Tiền phong, đã cử cán bộ phối hợp cơ sở y tế theo dõi, chăm sóc một bé sơ sinh bị bỏ rơi trên đường, đồng thời tìm người thân cho bé.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân phát hiện bé sơ sinh nằm trong thùng giấy trên đường 506, phường Hòa Lợi, nên trình báo cơ quan chức năng.

Bé sơ sinh sau đó được đưa tới Trung tâm y tế Tân Định để kiểm tra sức khỏe, sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương để chăm sóc.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi. (Ảnh: Lao động)

Đại diện chính quyền phường Hòa Lợi cho biết, sau khi sức khỏe bé đảm bảo ổn định, các đơn vị sẽ thực hiện thủ tục pháp lý tiếp theo. Trong trường hợp phía người thân không đến nhận lại, cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục cho tổ chức, cá nhân nhận nuôi.

Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trước khi bé sơ sinh bị bỏ rơi, tại vị trí trên có đôi nam nữ đứng cãi nhau một hồi lâu, sau đó cả hai cùng rời đi.

Hiện tại, bé sơ sinh đang được nhân viên y tế chăm sóc trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Thi thể hai bé trai dưới vũng nước

Khu vực phát hiện thi thể hai bé trai. (Ảnh: VnExpress)

Thông tin ban đầu trên VnExpress, vào khoảng 7h30 ngày 3/8, hai bé trai trú xóm 9, xã Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An rủ nhau ra gần mỏ đá ở xóm 12 chơi. Đến trưa không thấy con trở về, người thân trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Đến 16h cùng ngày, người dân phát hiện thi thể hai bé nổi trên vũng nước cạnh mỏ đá.

Nhà chức trách nhận định có thể trong lúc chơi đùa, hai nạn nhân sẩy chân xuống vũng nước dẫn đến đuối nước. Vũng nước này nằm gần khu dân cư, rộng hàng trăm mét vuông, có nhiều vị trí sâu hơn 2m.

Tin nổi bật