Theo tin tức trên báo Quân đội nhân dân, sáng 21/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã trao trả số tiền hơn 6,5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ liên quan cho anh Nguyễn Đức Thuận (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Tân Phú, phường Đồng Thuận).
Trước đó, vào lúc 20h30 ngày 20/9, sau khi nhặt được một chiếc ví, nhóm 4 học sinh, gồm: Nguyễn Minh Phương (sinh năm 2008), Trần Đức Việt (sinh năm 2010), Nguyễn Ngọc Huân (sinh năm 2010) và Ngô Minh Trí (sinh năm 2010), là học sinh Trường THPT Đào Duy Từ đã đến Đồn Biên phòng Nhật Lệ trình báo, nhờ đơn vị liên hệ trả lại cho chủ nhân.
Anh Nguyễn Đức Thuận (thứ 2 từ phải qua) vui mừng nhận lại tài sản bị rơi.
Qua kiểm tra, Đồn Biên phòng Nhật Lệ xác nhận bên trong ví có 6.530.000 đồng cùng căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng và một số giấy tờ khác mang tên Nguyễn Đức Thuận.
Sáng 21/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã liên hệ, tổ chức trao trả đầy đủ giấy tờ và số tiền trên cho anh Nguyễn Đức Thuận.
Hành động đẹp của 4 em học sinh được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ ghi nhận, biểu dương và tuyên truyền, nhân rộng trong cộng đồng.
Thông tin ban đầu trên VnExpress, vào khoảng 11h trưa 21/9, người dân sống trong khu dân cư trên đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long (TP.HCM), phát hiện hai người đàn ông (50 và 43 tuổi) nằm bất động gần mương nước, bên cạnh có đường dây điện và bình ắc quy. Họ đến kiểm tra thì cả hai đã tử vong.
Người dân cho biết, trước khi xảy ra sự cố, hai anh em đã câu đường dây điện từ trong nhà ở gần đó để kích điện bắt cá dưới mương. Cả hai thường bắt cá để ăn và bán lại.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, đưa thi thể hai nạn nhân về nhà xác để điều tra. (Ảnh: VNE)
Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường. Theo cảnh sát, nguyên nhân ban đầu là rò rỉ điện.
Kích điện là phương pháp đánh bắt kiểu tận diệt. Điện từ bình ắc quy đi qua bộ phận kích tạo ra dòng điện cường độ lớn. Nguồn này phóng xuống nước khiến cá trong bán kính một mét bị điện giật mạnh. Hình thức đánh bắt này bị cấm sử dụng.
Ngày 21/9, lực lượng chức năng xã Hóc Môn (TP.HCM) vẫn đang khẩn trương tìm kiếm em N.P.T.L. (16 tuổi, học lớp 9 Trường THCS Tô Ký) mất tích dưới kênh Xáng.
VietnamNet cho hay, theo người dân địa phương, sự việc đau lòng được phát hiện vào sáng 20/9. Tại hiện trường, người ta thấy chiếc xe đạp của nam sinh cùng một thùng đựng cá để lại bên bờ, gần chân cầu Xáng (xã Hóc Môn), còn L. thì không thấy đâu. Người dân nghi ngờ nam sinh trượt chân rơi xuống kênh sâu nên đã báo cho gia đình và chính quyền.
Đến nay, tung tích của L. vẫn chưa được xác định. Người thân tập trung dọc bờ kênh, dõi mắt trông chờ, hy vọng em trở về.
Không kìm được nước mắt, bà Trần Thị Chẵn – mẹ của L. – gục ngã bên bờ kênh. Bà nghẹn ngào nhớ lại: “Hôm qua đi học về, con xin mẹ ra sông câu cá. Mẹ không đồng ý nhưng con vẫn đi...”. Câu nói đầy hối tiếc của người mẹ nghèo khiến những người có mặt không khỏi xót xa.
Bà Chẵn chết lặng ở trên bờ mong tin tức con. (Ảnh: VNN)
Gia đình bà Chẵn vốn khó khăn. Bà làm công nhân, chồng làm thợ cơ khí, cuộc sống vất vả từng ngày. Giờ đây, nỗi đau mất con khiến bà gần như chết lặng.
Công an xã Hóc Môn phối hợp Cảnh sát PCCC & CNCH cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp triển khai tìm kiếm. Tuy nhiên, do lòng kênh sâu và rộng nên công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.