Đóng

Vụ nam sinh lớp 9 mất tích dưới kênh ở TP.HCM: Người mẹ mòn mỏi chờ con quay trở về

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Sau gần 2 ngày. lực lượng tìm kiếm cùng với gia đình vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của L. Người thân tập trung dọc bờ kênh, dõi mắt trông chờ, hy vọng L. trở về.

Hơn 11h30 ngày 21/9, sau gần hai ngày nỗ lực, lực lượng tìm kiếm cùng với gia đình vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của N.P.T.L. (16 tuổi, học lớp 9 Trường THCS Tô Ký) mất tích dưới kênh Xáng vào sáng 20/9.

Tại hiện trường, người ta thấy chiếc xe đạp của nam sinh cùng một thùng đựng cá để lại bên bờ, gần chân cầu Xáng (xã Hóc Môn), còn L. thì không thấy đâu. Người dân nghi ngờ nam sinh trượt chân rơi xuống kênh sâu nên đã báo cho gia đình và chính quyền.

Đến nay, tung tích của L. vẫn chưa được xác định. Người thân tập trung dọc bờ kênh, dõi mắt trông chờ, hy vọng L. trở về.

Không kìm được nước mắt, bà Trần Thị Chẵn – mẹ của L. – gục ngã bên bờ kênh.

Bà Trần Thị Chẵn gục ngã bên bờ kênh. Ảnh: Vietnamnet.

Chia sẻ trên Vietnamnet, bà nghẹn ngào nhớ lại: “Hôm qua đi học về, con xin mẹ ra sông câu cá. Mẹ không đồng ý nhưng con vẫn đi...”. Câu nói đầy hối tiếc của người mẹ nghèo khiến những người có mặt không khỏi xót xa.

Gia đình bà Chẵn vốn khó khăn. Bà làm công nhân, chồng làm thợ cơ khí, cuộc sống vất vả từng ngày. Giờ đây, nỗi đau mất con khiến bà gần như chết lặng.

Đứng cạnh mẹ, Nguyễn Hoài Bảo Ngọc – em gái của L. – lặng lẽ hướng mắt về dòng kênh. Ngọc chia sẻ anh trai là người hiền lành, mê câu cá mỗi khi rảnh rỗi. Bản thân em đã nghỉ học để phụ giúp việc nhà, gánh bớt nỗi lo cho gia đình.

“L. sinh năm 2009, nhưng học tiếp thu chậm buộc học lại 2 năm, tính tình L. rất hiền lành…”, một giáo viên ở trường Tô Ký chia sẻ.

Người thân tập trung dọc bờ kênh, dõi mắt trông chờ, hy vọng L. trở về. Ảnh: Vietnamnet.

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân việt, khoảng 9h ngày 20/9, một người dân phát hiện chiếc xe đạp điện cùng thùng đựng cá trên bờ kênh dưới chân cầu Xáng, xã Hóc Môn, nhưng không thấy người. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này đã trình báo lên chính quyền địa phương.

Theo người dân, có thể trong lúc đang câu, nạn nhân đã không may trượt chân và rơi xuống sông.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Hóc Môn đã phối hợp cùng Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Tuy nhiên, thời gian hai ngày trôi qua, hy vọng càng trở nên mong manh. Bên bờ sông, người mẹ vẫn dõi mắt vô vọng, mong một điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Tin nổi bật