Theo tin tức trên Người lao động, ngày 21/10, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng, cho biết địa phương đang phối hợp với lực lượng kiểm lâm tìm phương án hạn chế xung đột giữa voi với người.
Theo ông Tám, UBND xã Đắk Wil đã phát đi thông báo, khuyến cáo người dân không vào rừng thời điểm này để tránh nguy hiểm. Đồng thời, phải chú ý quan sát khi đi làm rẫy để tránh bị voi tấn công.
Voi rừng về nương rẫy tìm thức ăn và phá hoại cây trồng. (Ảnh: Người lao động)
Những ngày gần đây, voi rừng thường xuyên xuất hiện phá hoại cây trồng trên nương rẫy, gây bất an và lo lắng cho người dân xã Đắk Wil. Đặc biệt, ngày 18/10, 1 người dân đi hái măng được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân, gần nơi có nhiều dấu chân voi khiến người dân thêm hoang mang.
Theo tin tức trên Lao động, sáng 21/10, Công an phường Điện Bàn Đông (TP.Đà Nẵng) đã bàn giao một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố.
Chiều 20/10, anh Trần Công Trưởng (tạm trú tại phường Điện Bàn Đông) phát hiện một cá thể rùa nặng gần 1kg gần khu vực phòng trọ. Nhận thấy đây có thể là động vật hoang dã quý hiếm, anh Trưởng đã chủ động liên hệ và giao nộp cho cơ quan công an địa phương.
Người dân Đà Nẵng giao nộp rùa hộp trán vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng. (Ảnh: Cơ quan công an)
Theo xác định của cơ quan chức năng, cá thể nói trên là rùa hộp trán vàng miền Trung, thuộc nhóm IB - danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới.
Loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắt, buôn bán trái phép và mất môi trường sống.
Sau khi tiếp nhận, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã tiến hành các thủ tục cần thiết để thả rùa về môi trường tự nhiên.
Sáng 21/10, Trung tá Đặng Văn Long, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), cho biết trên Thanh niên, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân chôn cất xác cá heo trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ.
Theo đó, sáng 21/10, Đồn biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một xác cá heo (người dân địa phương hay gọi là cá Ông) dài khoảng 2 m, nặng khoảng 150 kg trôi dạt vào bãi biển Nhật Lệ đoạn qua P.Đồng Thuận.
Xác cá heo trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ. (Ảnh: Thanh niên)
Do xác cá heo đang phân hủy nên Đồn biên phòng Nhật Lệ cùng chính quyền địa phương và người dân đã làm lễ theo tín ngưỡng rồi tiến hành chôn cất xác cá heo này nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.
Đối với ngư dân vùng biển, cá heo là loài vật được xem như linh vật mang đến may mắn, chuyên giúp đỡ ngư dân trên biển, người dân một số vùng còn lập miếu thờ cá heo.