Theo tin tức trên Công an nhân dân, vào khoảng 22h30 ngày 16/8, trong qua trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km67+800m Quốc lộ 6 (thuộc địa phận phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ), Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 1 người phụ nữ điều khiển xe môtô bất ngờ dừng xe đột ngột trên đường. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận hỗ trợ, sơ cứu ban đầu, đồng thời dùng xe tuần tra đưa nạn nhân tới Bệnh viên đa khoa Hoà Bình để cấp cứu.
Qua xác minh, người phụ nữ nói trên là chị B. T. H (SN 1984, trú tại phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ). Được biết, chị H đang trên đường về thăm nhà mẹ (tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ), do sức khoẻ không được tốt cộng với việc phải di chuyển quãng đường xa vào ban đêm nên chị đã bị hoa mắt chóng mặt và ngất xỉu.
Cán bộ CSGT Công an tỉnh Phú Thọ hỗ trợ đưa chị H. đi cấp cứu kịp thời. (Ảnh: CAND)
Theo thông tin từ gia đình, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời, chị H. đã được các bác sĩ kịp thời cấp cứu và điều trị, hiện vẫn đang theo dõi và điều trị tích cực tại bệnh viện.
Hành động trách nhiệm, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trong mọi tình huống.
Ngày 18/8, chính quyền xã Đầm Hà (Quảng Ninh) thông tin trên Dân trí, chiều tối 17/8, bè mảng do anh Nguyễn Văn Minh, 45 tuổi, trú tại xã Đầm Hà, điều khiển chở 17 người từ bến Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, ra khu nuôi ngao trên biển thì gặp dông lốc kèm mưa lớn và bị lật.
Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà phối hợp với UBND xã Quảng Hà huy động công an, quân sự cùng người dân tổ chức cứu hộ, tìm kiếm. Mưa lớn kéo dài và thủy triều xuống thấp, chỉ còn 0,5m, khiến việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã đưa 15 người vào bờ an toàn.
Lực lượng chức năng đưa những người trên bè mảng bị lật do giông lốc chiều 17/8 trên vùng biển Ba Hòn (Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) vào bờ. (Ảnh: Dân trí)
Đến 7h ngày 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà N.T.H. (41 tuổi) và ông T.V.T. (43 tuổi), cùng trú tại xã Quảng Hà, ở khu vực nuôi hàu của người dân.
Theo tin tức trên Lao động, Công an phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chiều 17/8, Công an phường Phố Hiến tiếp nhận cháu D.M.Đ được một người dân đưa đến trình báo do đi lạc và không nhớ đường về nhà. Cháu bé trong trạng thái hoang mang, không thể cung cấp thông tin về gia đình.
Ngay khi tiếp nhận, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã ân cần trấn an, cho cháu ăn uống, nghỉ ngơi và tích cực xác minh thông tin. Các anh kiên trì rà soát, liên hệ nhiều nguồn để tìm manh mối. Sau một thời gian nỗ lực, lực lượng công an đã liên lạc được với người thân để đón cháu về nhà an toàn.
Cháu bé đi lạc được Công an phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) tận tình giúp đỡ. (Ảnh: Công an phường Phố Hiến)
Giây phút đoàn tụ khiến gia đình xúc động, gửi thư cảm ơn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của lực lượng công an.
Hình ảnh những chiến sĩ công an tận tình chăm sóc cháu bé đi lạc là minh chứng sinh động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, nét đẹp nhân văn luôn hiện hữu trong đời sống thường nhật của lực lượng Công an nhân dân.