Theo tin tức trên VnExpress, lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn 2025 sẽ diễn ra từ 22/9 đến 7/10. Phần lễ bao gồm các nghi lễ truyền thống như: Rước nước, tế thần, hiến sinh, tống thần.
Phần hội, chính là ngày thi đấu chọi trâu, sẽ diễn ra từ 7h30 ngày 30/9, quy tụ 16 trâu chọi đến từ các đình, đền ở phường Đồ Sơn và phường Nam Đồ Sơn. Các trâu tham gia đã được tuyển chọn kỹ lưỡng, trải qua nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt về sức khỏe, mức độ thuần tính và khả năng thi đấu.
Giải nhất năm nay được nâng lên 100 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng so với các mùa trước), giải nhì 70 triệu đồng và hai giải ba trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.
Do không được bán vé xem phần hội, Ban tổ chức sẽ phát hành 17.000 vé mời. Vé mời sẽ được dùng để trả quyền lợi cho các nhà tài trợ, còn lại sẽ chuyển về tổ dân phố hai phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn phát cho người dân.
Hai trâu tham gia thi đấu tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2023. (Ảnh: VnExpress)
"Vé mời không được phép mua bán, chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ, truy thu nếu có tình trạng này. Người dân ngoài hai phường nếu có nhu cầu tài trợ, ủng hộ lễ hội thì sẽ được tặng vé xem'', ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Đồ Sơn, Trưởng ban tổ chức lễ hội, cho biết.
Kinh phí tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2025 khoảng 20 tỷ đồng. Năm nay, lần đầu tiên lễ hội được UBND TP Hải Phòng hỗ trợ 1,3 tỷ đồng, số tiền còn lại sẽ phải xã hội hóa.
Ban tổ chức sẽ nhờ Công an TP Hải Phòng hỗ trợ, huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ để làm nhiệm vụ an ninh, an toàn cho lễ hội. Ban tổ chức bố trí một màn hình Led cỡ lớn để cho người không vào được bên trong sân theo dõi.
Ngoài ra, công tác kiểm soát giết mổ và bán thịt trâu chọi cũng sẽ được tổ chức khép kín, tại khu vực bố trí riêng, đảm bảo không có lẫn thịt bên ngoài. "Thịt trâu chọi là thương hiệu của lễ hội, các chủ trâu cũng hiểu điều đó nên phải tuân thủ nghiêm'', ông Tuấn nói.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn, hình thành và phát triển qua nhiều thế kỷ, lưu truyền từ đời này qua đời khác, gắn liền với sự phát triển của vùng đất, con người Đồ Sơn.
Sau thời gian tạm ngừng, năm 1990 lễ hội được khôi phục và tổ chức liên tục từ đó đến nay. Năm 2012, lễ hội được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Theo tin tức trên Dân Việt, sáng 12/9, thông tin từ Công an xã Mộc Hóa (Tây Ninh), vừa bàn giao số tiền cho người đánh rơi trên đường được anh thợ sửa xe máy phát hiện nhặt được đem giao nộp cho cơ quan chức năng trước đó.
Khoảng 10h ngày 10/9, anh Đinh Công Bình (36 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mộc Hóa, Tây Ninh) đang chạy xe trên tuyến Quốc lộ 62 hướng về cửa khẩu Bình Hiệp. Khi vừa qua đoạn ấp 4, xã Mộc Hóa chợt phát hiện một cọc tiền mặt bị rơi trên đường. Anh kiểm tra tổng cộng 30 triệu đồng nhiều mệnh giá khác nhau.
Dù chỉ làm nghề sửa xe máy nhỏ ở vùng quê, thu nhập rất ít, nhưng khi nhặt được số tiền lớn anh Bình không có ý chiếm đoạt mà thông tin để người đánh rơi biết.
Thợ sửa xe máy Đinh Công Bình (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) áo thun trắng bàn giao 30 triệu đồng cho người đánh rơi. (Ảnh: Dân Việt)
Ngoài đăng tải thông tin trên mạng xã hội cá nhân để tìm chủ sở hữu, anh cũng nhanh chóng cầm tới Công an xã Mộc Hóa để trình báo rồi giao nộp.
Đến 17h cùng ngày, anh Nguyễn Công Lập (39 tuổi, ngụ ấp Kênh Đạo, xã Nhơn Hòa Lập, Tây Ninh) có mặt tại trụ sở Công an khai báo tài sản trên là do anh đánh rơi trên đường khi lưu thông từ xã Tân Thạnh về Kiến Tường tuyến Quốc lộ 62.
Xác minh lời khai, đối chiếu thông tin phù hợp, công an bàn giao số tiền trên cho anh Lập.
Theo tin tức trên Dân trí, sáng 12/9, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy nhà làm cụ ông tử vong.
Thông tin ban đầu, gần 4h cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bùng lên từ căn nhà số 316, đường Lê Quang Đạo (quốc lộ 22 cũ), phường Trung Mỹ Tây. Họ đã hô hoán và tìm cách dập lửa tại chỗ, nhưng bất thành.
Thời điểm này, bà N.T.K.H. (82 tuổi, quê Vĩnh Long) chạy từ trong nhà ra ngoài, nhờ người dân cứu chồng bà là ông N.M.T. (78 tuổi) đang mắc kẹt bên trong.
Nhiều đồ đạc trong nhà bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Dân trí)
Tuy nhiên, lúc này lửa đã cháy lớn, phía trước nhà để nhiều đồ đạc nên không ai dám xông vào.
"Căn nhà chứa nhiều đồ đạc, cộng thêm chiếc xe tay ga để chắn lối đi, lửa kèm theo nhiều tiếng nổ nên chúng tôi không dám xông vào cứu người", nhân chứng kể.
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM huy động xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường và dập tắt ngọn lửa sau đó. Cảnh sát vào bên trong kiểm tra và phát hiện ông T. đã tử vong.
Nhiều tài sản đã bị cháy rụi, trong đó có chiếc xe tay ga.
Căn nhà rộng gần 40m2, hai ông bà sinh sống hàng chục năm, buôn bán phụ tùng xe ba gác. Ông T. bị liệt nên khi cháy ông không thể thoát ra ngoài.