Bắt quả tang đôi nam nữ làm "điều mờ ám" trong khách sạn ở Hải Phòng
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép ma tuý.
Theo báo Lao động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố phối hợp với Công an phường Thuỷ Đường (TP Thuỷ Nguyên) phát hiện bắt quả tang Bùi Xuân Hùng (sinh năm 1996) và Bùi Thị Như Ý (sinh năm 2007) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.
Quá trình điều tra đến nay xác định, sáng 4/5, do bản thân nảy sinh nhu cầu sử dụng ma tuý nên Bùi Xuân Hùng liên lạc rủ Trần Thị Như Ý đi chơi, sử dụng ma tuý. Hùng cầm theo 1 túi nilon chứa Ketamine rồi đi đón Ý. Cả hai thuê phòng tại khách sạn B.S tại Thuỷ Nguyên.
Vật chứng thu giữ. Ảnh: Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng
Tại đây, Hùng lấy túi ma tuý Ketamine mang sẵn trong người ra, chuẩn bị dụng cụ để Hùng và Ý cùng sử dụng ma tuý. Bùi Xuân Hùng và Trần Thị Như Ý khai vào đêm 3/5, Hùng, Ý cùng Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1994), Lê Thị Hằng (sinh năm 2001), Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1993) và một số đối tượng khác có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà của Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hùng, Lê Thị Hằng, Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Mạnh Cường về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Viện Kiểm sát nhân dân Hải Phòng tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra đấu tranh, làm rõ hành vi của các bị can và các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Rượu vào lời ra, chồng đâm vợ tử vong
Báo Người lao động đưa tin, chiều 12/5, Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (43 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi giết người.
Theo điều tra, Thành cùng vợ là chị Nguyễn Thị L. (33 tuổi) làm công nhân và thuê nhà trọ ở phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Chiều 11/5, vợ chồng Thành cùng người quen trong dãy nhà trọ tổ chức ăn nhậu và hát karaoke bằng loa kẹo kéo. Đến tối, sau khi uống say, mọi người giải tán, vợ chồng Thành cũng về phòng ngủ.
Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Người lao động
Khoảng 21 giờ, Thành và chị L. xảy ra cãi vã liên quan đến chuyện gia đình. Mất kiểm soát, Thành dùng dao đâm chị L. rồi tự sát. Chị L. được mọi người chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.
Riêng Thành tự sát bất thành đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Khởi tố 21 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trên đường phố Đà Nẵng
Ngày 12/5, theo báo Dân Trí, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 21 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên đường 2 Tháng 9.
Trong số này, 3 đối tượng gồm Hứa Thanh Dũng (18 tuổi, trú tại quận Sơn Trà); Lê Ngọc Chánh Nam (16 tuổi) và Lê Huỳnh Tấn Vũ (17 tuổi), đều trú tại quận Ngũ Hành Sơn, đã bị tạm giam.
Trước đó, vào khoảng 23h ngày 1/3, Nguyễn Đặng Mạnh Liêm (16 tuổi, trú tại quận Sơn Trà) cùng nhóm bạn, trong đó có Dũng, đã tụ tập tại một quán nước trên đường Võ Văn Kiệt.
Tại đây, Liêm đã rủ cả nhóm chuẩn bị hung khí để đánh nhau, đồng thời kêu gọi thêm Lê Ngọc Chánh Nam và Nguyễn Hải Đăng (cùng 17 tuổi, trú tại quận Ngũ Hành Sơn) tham gia.
Nhóm của Liêm đã hẹn gặp nhau tại cây xăng gần cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà) vào lúc 0h30 ngày 2/3. Sau khi tập hợp, nhóm này mang theo đao, vỏ chai thủy tinh... và di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố để tìm các nhóm khác đánh nhau.
Trong khi đó, nhóm của Phạm Anh Khoa (16 tuổi) và Ngô Hữu Mạnh (16 tuổi), đều trú tại huyện Hòa Vang, cũng tụ tập với hàng chục thanh thiếu niên khác, mang theo hung khí để tham gia đánh nhau.
Sau khi chuẩn bị đao, kiếm, nhóm này đã hẹn gặp tại một cây xăng trên địa bàn quận Liên Chiểu và di chuyển đến đường 2 Tháng 9, nơi họ gặp nhóm của Liêm.
Tại đây, nhóm của Liêm đã ném vỏ chai và đuổi đánh nhóm của Khoa, gây ra cuộc rượt đuổi nguy hiểm trên đường phố. Hai thành viên trong nhóm của Khoa bị áp sát và phải bỏ xe máy chạy bộ để trốn thoát, trong khi xe của họ bị nhóm của Liêm đập phá hư hỏng nặng. Hai thành viên khác trong nhóm của Khoa cũng bị tấn công gây thương tích.