Đóng

Tìm thấy hài cốt cô gái mất tích 12 năm, hé lộ hành động đáng ngờ của bạn trai cũ

  • Thùy Dung
(DS&PL) -

Cha mẹ cô gái kiên quyết yêu cầu cơ quan chức năng mở lại cuộc điều tra theo hướng giết người để đòi lại công lý cho con gái.

Người phụ nữ Thái Lan Phawinee “Kae” Kortaisong mất tích vào năm 2013 ở tuổi 23, sau khi cô rời quê nhà Buriram để chuyển đến Chonburi làm việc. Lần cuối cùng người thân nhận được tin tức là khi một người bạn học cũ đưa cô đến xa lộ tại quận Lat Krabang (Bangkok). Tại đây, cô nói rằng sẽ có đồng nghiệp đến đón. Kể từ khoảnh khắc đó, Phawinee hoàn toàn biến mất không dấu vết. 

Trong suốt 12 năm, cha mẹ cô (được truyền thông Thái Lan gọi là “cha mẹ Nong Kai”) không ngừng tìm kiếm trong vô vọng, liên hệ cảnh sát, dò hỏi bạn bè và thuê cả tổ chức từ thiện. Hai người đàn ông thân thiết nhất với Phawinee, gồm bạn trai và một đồng nghiệp nam, đều khẳng định không biết tin tức gì.

Cha mẹ nạn nhân tìm kiếm con gái trong vô vọng suốt 12 năm. Ảnh: The Thaiger

Bước ngoặt xảy ra vào năm nay, khi một tổ chức từ thiện đã giúp gia đình tiếp cận cơ sở dữ liệu của Viện Pháp y thuộc Bệnh viện Cảnh sát. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy sự trùng khớp giữa người mẹ và một bộ hài cốt vô danh. Bộ hài cốt này được dân làng phát hiện tại một cánh đồng lúa ở Lat Krabang vào hồi tháng 4/2014, trong tình trạng đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại xương.

Nhận được tin, cha mẹ Phawinee lập tức đến nhận con. Dù đau đớn, họ nghẹn ngào nói rằng ít ra "con gái đã được trở về nhà". Mặc dù giám định pháp y không thể xác định nguyên nhân tử vong, gia đình tin chắc cô đã bị sát hại và đã yêu cầu cơ quan chức năng mở lại cuộc điều tra.

Dưới áp lực của dư luận, cảnh sát đã triệu tập Praphan, bạn trai cũ của nạn nhân, để thẩm vấn suốt bốn tiếng với tư cách nghi phạm chính. Dù phủ nhận mọi liên quan, anh ta vẫn bị tạm giữ để phục vụ điều tra thêm.

Chỉ 12 ngày sau khi hài cốt của Phawinee được xác nhận, Praphan được phát hiện tử vong. Thi thể anh nằm trên cánh đồng lúa, chính là nơi từng tìm thấy hài cốt cô gái, với nhiều vết thương do súng bắn.

Bạn trai cũ bị tình nghi là thủ phạm gây ra cái chết của bạn gái cũ đã phủ nhận cáo buộc và tử vong sau đó. Ảnh: The Thaiger

Camera an ninh ghi lại cảnh Praphan rời nhà bằng xe máy vào buổi trưa, nói với vợ là đi làm, nhưng không bao giờ trở về. Vợ anh cho biết, Praphan luôn chịu áp lực tinh thần nặng nề kể từ khi vụ án được khơi lại, nhiều lần khẳng định mình vô tội, và đã gọi điện dặn dò cô chăm sóc các con trước khi ra đi.

Cha của Praphan bày tỏ bức xúc, cho rằng con trai bị ép cung đến mức tuyệt vọng phải nhận tội. Ông tuyên bố gia đình sẽ thuê luật sư để làm rõ nguyên nhân cái chết và minh oan cho con.

Hiện tại, cảnh sát xếp cái chết của Praphan vào dạng "nghi tự tử", nhưng vẫn đang xem xét liệu nó có liên quan đến vụ án giết người 12 năm trước hay không.

Mặc dù tin vào quy luật nghiệp báo, gia đình nạn nhân vẫn chưa thể tha thứ cho người bạn trai cũ. Người cha nghẹn ngào bày tỏ với truyền thông địa phương: "Chúng tôi chỉ muốn biết sự thật. Dù thế nào, con gái tôi cũng xứng đáng được công lý bảo vệ".

Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo gia đình sẽ gặp khó khăn trong việc nộp đơn xin bồi thường từ Quỹ Hỗ trợ Nạn nhân, bởi nguyên nhân cái chết của Phawinee vẫn chưa được xác định.

Vụ án đã gây chấn động lớn trong dư luận Thái Lan, không chỉ vì bi kịch mất tích kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn vì hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải: Phawinee đã bị sát hại, hay là nạn nhân của một tai nạn bí ẩn? Và cái chết của bạn trai cũ là sự trừng phạt của lương tâm, hay là một oan khuất bị đẩy đến đường cùng?

Tin nổi bật