Đóng

Tìm kiếm trên Google Earth, thiếu niên phát hiện nhà kho bỏ hoang chứa "kho báu" giá trị

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Thiếu niên 16 tuổi đã tình cờ phát hiện nhà kho bị bỏ hoang chứa đầy đồ uống và nhiều chiếc xe đua, tất cả là nhờ vào việc sử dụng hình ảnh vệ tinh từ Google Earth.

Theo Người đưa tin, một nhà thám hiểm tuổi teen, Jonathan, 16 tuổi, đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi phát hiện một nhà kho bỏ hoang chứa đầy đồ uống tăng lực chưa mở và nhiều chiếc ô tô nhờ công cụ hình ảnh vệ tinh và 3D của Google Earth. Địa điểm này, được cho là đã bị bỏ hoang từ năm 2022, nằm gần biên giới Tennessee-Virginia, Hoa Kỳ, và vẫn còn nguyên vẹn một cách đáng kinh ngạc với số lượng lớn vật phẩm bên trong.

Jonathan, với niềm đam mê khám phá đô thị, tình cờ phát hiện nhà kho này khi tìm kiếm các địa điểm thú vị trong khu vực của mình trên Google Earth. Video về phát hiện được Jonathan đăng tải trên TikTok đã lan truyền mạnh mẽ, thu hút hơn 7,2 triệu lượt xem và 818.000 lượt thích.

Nước tăng lực và xe đua được tìm thấy. Ảnh: VietNamNet.

Trong video, Jonathan tiết lộ: "Tôi đã tìm thấy hàng nghìn chai nước tăng lực bên cạnh những chiếc xe đua dành cho công ty. Ngoài ra, còn có một chiếc xe trưng bày cổ điển và hai chiếc xe bình thường".

Jonathan mô tả đây là "một trong những nơi tuyệt vời nhất" mà mình từng khám phá, với hàng nghìn đô la giá trị hàng hóa bị bỏ lại, bao gồm các pallet chứa kín đồ uống tăng lực từ sàn đến trần và những chiếc xe đua trị giá hàng chục nghìn đô la đang bị gỉ sét và mục nát.

Đoạn video đã nhận được hàng nghìn bình luận từ cộng đồng mạng. Một người xem hào hứng: "Nếu chúng chưa hết hạn, tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì có thể để vừa trong xe". Có người hài hước ví von: "Giống như một bữa tiệc buffet ăn thả ga vậy!". Một bình luận khác dí dỏm: "Tòa nhà này sẽ rất ghét khi thấy tôi đến".

Tuy nhiên, không phải ai cũng khuyến khích việc khám phá này. Một người dùng cảnh báo: "Nếu bạn tìm thấy một tòa nhà bỏ hoang chưa bị vẽ bậy, chưa được sử dụng cho các bữa tiệc hoặc chưa bị người chiếm đất sử dụng, hãy rời đi. Có lý do khiến họ để nguyên nó".

Chiếc xe được phát hiện ở Anh.

Cách đây không lâu, một bộ sưu tập xe cổ đồ sộ với các thương hiệu BMW, Ford, Land Rover, Volvo, Jeep... vừa được phát hiện trong tình trạng bị bỏ hoang nhiều năm tại Chester (Anh).

Những hình ảnh do nhà thám hiểm đô thị nổi tiếng Kyle Urbex ghi lại cho thấy, có hơn 40 phương tiện, bao gồm các mẫu xe cổ của BMW, Ford, Land Rover, Volvo cùng nhiều xe cứu hoả, đang nằm ẩn mình dưới lớp rêu phong và bụi thời gian bên cạnh nhà của một cặp vợ chồng lớn tuổi, Brian và Barbar ở ngoại ô thành phố Chester (Anh).

Theo VietNamNet, trong chuyến khám phá của mình tại khu rừng thưa gần đó, Kyle vô tình lạc vào khu vực cấm và tỏ ra rất sửng sốt khi phát hiện ra "nghĩa địa" xe cổ đồ sộ này. Sau đó, nhà thám hiểm còn gặp được chủ sở hữu kín tiếng của của bộ sưu tập - ông Brian. 

Trong số 40 xe, đáng chú ý có chiếc BMW 635 CSI mang thiết kế "mũi cá mập" đặc trưng, từng là biểu tượng sang trọng của dòng xe Đức những năm cuối thập niên 1970.

Một trong những chiếc xe cổ đáng chú ý khác là Triumph TR3 - mẫu xe thể thao Anh quốc trị giá tới 40.000 bảng vào thời điểm những năm 1960, đã bị bỏ lại trong nhà kho suốt hơn 40 năm. Ngoài ra, một chiếc Jeep màu đỏ cũng được tìm thấy ở bên rìa của nhà kho trong tình trạng phủ đầy rêu và dây leo. 

Ngoài xe du lịch, Kyle còn phát hiện một đội xe cứu hỏa cũ nát, với sơn đỏ bong tróc, phủ đầy nấm mốc, cùng nhiều xe máy kéo, xe buýt 2 tầng và xe công trình bị bỏ hoang hàng chục năm. Những chiếc xe cũ kỹ này nằm rải rác khắp nơi tạo nên vẻ âm u, hoang vắng không khác gì một "nghĩa địa xe".

Chia sẻ với Kyle Urbex, ông Brian chủ nhân của bộ sưu tập đồ sộ này kể về số phận của từng chiếc xe được ông đưa về đây, đồng thời tiết lộ vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó có thể phục chế toàn bộ số xe.

“Với tuổi đã ngoài 70, thật khó để tin ông ấy có thể thực hiện được giấc mơ đó. Nhưng rõ ràng, tình yêu dành cho những chiếc xe cổ vẫn cháy trong ông", Kyle nói.

Dù cảnh sát địa phương thường xuyên tuần tra khu vực này để ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp, nơi đây vẫn mang một không khí u ám, hoang vắng đến lạ kỳ. Tuy vậy, với khám phá của Kyle Urbex, "nghĩa địa xe" này có thể sẽ được nhiều vị khách yêu xe cổ ghé thăm trong thời gian tới.

Tin nổi bật