Căn nhà nhỏ của anh N., chị L. trên đỉnh núi Trống Sư, xã Xa Dung đang khói hương nghi ngút, tiếng kèn trống xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào khiến ai cũng quặn lòng. Họ vừa mất đi 3 đứa con thơ sau vụ sạt lở đất kinh hoàng.
Kể lại sự việc đau lòng cách đây 2 ngày, anh V.A.N chia sẻ trên báo VietNamNet, khoảng 4h30 sáng 1/8, trời mưa như trút, cả gia đình đang ngủ thì một tiếng động lớn vang lên.
Căn nhà giờ đây trơ trọi, bùn đất vùi lấp tổ ấm nhà anh N. và chị L. Ảnh: Tiền Phong.
"Tôi choàng tỉnh, nhìn thấy bức tường nhà bắt đầu đổ sập, đất, đá và bùn nước tràn vào ào ạt. Trong tích tắc, tôi bị hất ra gần cửa, còn ba đứa trẻ vẫn nằm ngủ, chưa kịp biết điều gì đang xảy ra. Sau khi bị bùn đất vùi lấp, tôi cố bò vào để tìm các con rồi vừa đào đất vừa gọi: ‘Các con ơi, bố cứu các con đây!’. Nhưng không có tiếng nào đáp lại.
Sau đó tôi đào bằng tay trần. Đất bùn nhiều lắm, lại có cả gốc cây theo nước tràn vào. Tôi đã làm hết sức mình, nhưng... tôi bất lực", anh N. nghẹn ngào kể lại.
Theo anh N., chưa đầy một phút sau, cả ngôi nhà bị đất đá vùi lấp. Anh N. may mắn thoát ra được rồi chạy bộ hơn 1km sang nhà người thân để kêu cứu.
Trời vẫn mưa nặng hạt, một vài người trong bản đến hỗ trợ đào bới trong vô vọng. Phải đến 8h sáng cùng ngày, khi nhiều người dân nghe tin kéo đến, thi thể các cháu mới được tìm thấy.
Hai vợ chồng một lúc mất đi 3 người con. Ảnh: Tiền Phong.
Chia sẻ trên báo Tiền Phong, chị L. cho biết, vẫn còn gọi điện về cho các con nhưng không ngờ đấy là những kỷ niệm cuối cùng của mẹ con chị.
Được biết, chị L. tranh thủ lúc nông nhàn, từ cuối tháng 6, chị xuống Bắc Ninh làm công nhân khu công nghiệp, dự tính đến tháng 9, khi con vào năm học mới, sẽ tích cóp được ít tiền mua sắm cho các cháu. Sau hơn một tháng làm việc, nhận đợt lương đầu tiên hơn 2 triệu đồng, chị gửi về cho bố con anh Ná 1 triệu đồng.
“Các con còn bảo nhớ mẹ, muốn mẹ về. Tôi hứa sẽ mua điện thoại cho đứa lớn, xe đạp cho đứa thứ hai để đi học, còn con út thì mua đồ chơi. Nhưng giờ... không thực hiện được nữa rồi”, chị L. nấc nghẹn.
Vì nội quy công ty không cho mang điện thoại lúc làm việc, đến 8h sáng 1/8, chị Ly mới được nghỉ giữa giờ. Mở máy, hàng loạt cuộc gọi nhỡ từ người thân hiện lên. Sau khi nghe tin dữ, chị như chết lặng.
Đồng nghiệp hỗ trợ chị làm thủ tục xin nghỉ, chở về phòng trọ thu dọn hành lý. Chị cùng người anh chồng, đang chạy xe ôm công nghệ ở dưới đó, tức tốc đi xe máy về Điện Biên. Suốt chặng đường dài, trời nhiều đoạn mưa lớn, sạt lở vùi kín đường. Có chỗ, hai người phải cùng nhau nhấc xe vượt qua.
"Về đến nơi khoảng hơn 12 giờ đêm, nhưng tôi cũng không kịp nhìn mặt con lần cuối", chị L. nghẹn giọng.
Nhắc đến chuyện sắp tới, chị L. bảo sẽ không đi làm ăn xa nữa. Chị muốn về ở cùng chồng và bố mẹ chồng, vừa để chăm sóc bố mẹ già, vừa để vơi bớt nỗi buồn, giữ hình ảnh con nhỏ trong ký ức.
Theo thống kê của UBND tỉnh Điện Biên, đến thời điểm hiện tại, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã khiến 10 người chết, 7 người bị thương. Toàn tỉnh có 325 ngôi nhà bị thiệt hại cùng nhiều tài sản có giá trị bị cuốn trôi, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng nề. Ước tính thiệt hại do thiên tai từ ngày 31/7 đến nay khoảng 500 tỷ đồng.