Theo báo Tuổi trẻ, ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cho biết vừa liên tiếp giải cứu thành công 2 nạn nhân bị "bắt cóc online".
Cụ thể, khoảng 21h ngày 2/8, ông T. đến Công an phường Gia Định trình báo về việc cháu ông tên T.Q.M. (18 tuổi) ra khỏi nhà vào khoảng 18h20 và nghi bị "bắt cóc online".
Ông T. cho biết trưa cùng ngày, M. gửi thông báo của trường đề nghị cấp học bổng du học Úc và hỏi xin mẹ (hiện đang ở Hà Nội) số tiền là 600 triệu đồng chứng minh tài chính để đi du học. Tuy nhiên gia đình nghi M. bị lừa đảo nên chưa chuyển tiền mà đến công an phường trình báo.
Nam sinh ở phường Gia Định được các trinh sát hình sự giải cứu kịp thời. Ảnh: Tuổi trẻ
Nhận được tin báo, Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2) PC02 phối hợp tổ địa bàn Bình Thạnh và Công an phường Gia Định truy xét, xác định M. ra khỏi nhà bằng xe ôm công nghệ.
Đến khoảng 22h cùng ngày, trinh sát phát hiện và giải cứu thành công T.Q.M. khi đang ở một mình tại khách sạn trên đường Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định, TP.HCM.
Tại cơ quan công an, T.Q.M. cho biết trước đó đã chuyển khoản 2,1 triệu đồng vào tài khoản chỉ định. Theo công an, M. thừa nhận chưa từng nghe phổ biến thông tin về hình thức lừa đảo "bắt cóc online".
Cũng trong ngày 2/8, theo VnExpress, gia đình một nam sinh 20 tuổi quê Lâm Đồng cũng trình báo Công an phường Diên Hồng (TP.HCM) về việc con trai bị bắt cóc. Nhóm tội phạm buộc gia đình chuyển 600 triệu đồng chuộc mạng nam sinh.
Nhận thấy nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đặc biệt chuyên điều tra án "bắt cóc online", thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, đã phối hợp công an địa bàn vào cuộc. Ngay trong đêm, nam sinh được tìm thấy ở khách sạn, trong trạng thái hoang mang, sợ sệt, đang làm theo sự điều khiển của "cán bộ điều tra online".
Nam sinh 20 tuổi được tìm thấy khi đang tự cô lập trong khách sạn. Ảnh: VnExpress
Khi được giải cứu, nam sinh mới biết đã sập bẫy tội phạm trực tuyến, bị thao túng tâm lý, đe dọa. Cậu cho biết trước đó nhận cuộc gọi của người xưng là "cán bộ VKS", đọc chi tiết các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng... đồng thời thông báo cậu "liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền". Người này đe dọa, hướng dẫn nam sinh phải phối hợp điều tra bằng cách luôn giữ liên lạc, không kể cho bất cứ ai, nếu không sẽ bị bắt giam ngay lập tức.
Nam sinh bị yêu cầu liên tục di chuyển, thuê phòng tại 2 khách sạn khác nhau. Suốt quá trình này, nam sinh phải nhiều lần chuyển tiền tổng cộng 129 triệu đồng vào "tài khoản bảo mật" để chứng minh trong sạch. Cùng lúc, gia đình của nam sinh nhận được điện thoại tống tiền 600 triệu đồng như đã trình báo.