Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thương tâm: 2 chị em đi soi ếch trong đêm, bị lũ cuốn mất tích

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Hai chị em ruột ở Quảng Bình đi soi ếch trong đêm, không may bị lũ cuốn mất tích. Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Sáng 13/6, UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) xác nhận trên Người lao động, địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai người mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Theo đó, khoảng 1h sáng cùng ngày, một nhóm phụ nữ trú tại thôn 3, xã Tân Hóa, rủ nhau đi soi ếch, trong đó có hai chị em ruột là Trương Thị Đ. (63 tuổi) và Trương Thị Đ. (59 tuổi).

Quá trình soi ếch, có 3 người phụ nữ bị lũ cuốn trôi, trong đó 1 người kịp bơi vào bờ, còn 2 chị em bà Đ. mất tích.

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm 2 người phụ nữ mất tích. (Ảnh: Người lao động)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã huy động cán bộ dân quân, công an xã, cùng người dân tổ chức tìm kiếm dọc các khe suối và khu vực nghi ngờ nạn nhân bị cuốn trôi.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, các con suối dâng cao, chảy xiết và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, theo VietnamNet.

Được biết, từ chiều 12/6, khu vực xã Tân Hóa liên tục có mưa lớn, nước từ vùng thượng nguồn đổ về rất nhanh. Địa hình hiểm trở, rừng núi xen kẽ khiến việc đi lại vào ban đêm tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là khi có mưa lớn.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Tin nổi bật