Theo Người Lao Động, 17 ngày sau khi giúp Tottenham giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 17 năm, Ange Postecoglou bất ngờ nhận quyết định sa thải. Quyết định chia tay Postecoglou, theo truyền thông Anh, xuất phát từ việc dàn lãnh đạo Tottenham không hài lòng với định hướng lâu dài và phong cách làm việc của ông.
Chia tay Ange Postecoglou, Tottenham nhanh chóng tiếp cận và mời thành công HLV Thomas Frank về nắm quyền. Chiến lược gia người Đan Mạch rời Brentford sau 9 năm gắn bó để tiếp quản "ghế nóng" tại Tottenham Stadium. Các cuộc đàm phán đền bù với Brentford được phía Tottenham nhanh chóng hoàn tất và Thomas Frank gia nhập đội bóng Bắc London cùng một số cộng sự thân tín.
Thomas Frank và Ange Postecoglou từng là đối thủ trên sân cỏ.
Tuyên bố trên trang chủ Spurs có đoạn: "Thomas Frank có kinh nghiệm bóng đá Anh dày dặn khi huấn luyện Brentford từ năm 2016.
Trong thời gian ở đây, ông biến đổi CLB, đưa từ đội bóng vô danh thành đối thủ đáng gờm ở Premier League, liên tục vượt xa kỳ vọng suốt thời gian dài.
Với Thomas, chúng tôi đang bổ nhiệm một trong những HLV trưởng có tư tưởng tiến bộ và sáng tạo trong môn thể thao vua..."
Được biết, Thomas Frank tiếp quản Brentford từ 2018 sau hai năm làm trợ lý. Mùa trước, ông cùng The Bees xếp thứ 10 tại Ngoại hạng Anh.
Tottenham đặt mục tiêu cao tại mùa giải năm sau.
Dưới triều đại mới, Tottenham đặt mục tiêu cạnh tranh tại Champions League. Frank sẽ phải nhanh chóng xây dựng một tập thể đủ chiều sâu, cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Dù có tin Tottenham đang quan tâm tới Bryan Mbeumo – học trò cũ của Frank tại Brentford, song khả năng thương vụ này xảy ra là "rất thấp".
Thomas Frank chia sẻ quan điểm huấn luyện đầy sâu sắc: "Tôi tin vào khả năng bản thân, nhưng cũng hiểu rằng thành công đến từ cả tập thể. Không ai thành công một mình cả. Bạn phải đủ khiêm tốn để nhìn nhận điều đó. Tôi cạnh tranh, quyết liệt và đôi khi phải có một chút 'mặt tối' để tồn tại và chiến thắng trong môi trường này".
Sự kết hợp giữa tài năng, cá tính và tư duy quản trị hiện đại của Thomas Frank đang mang đến kỳ vọng về một chương mới tươi sáng cho Tottenham. Người hâm mộ đang chờ đợi xem liệu chiến lược gia 51 tuổi có thể đưa "Gà trống" trở lại đỉnh cao như kỳ vọng của ban lãnh đạo CLB.