Sáng 23/10, một xe đầu kéo chở nhiều thùng nhựa lớn chứa chất lỏng chạy trên đường Lê Lợi (phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi) bất ngờ bị rơi xuống đường. Thùng nhựa có nhãn ghi chữ Glacial Acetic acid chảy tràn ra đường, bốc mùi hôi khó chịu, nhiều người bịt mũi, buồn nôn.
Người đi đường bịt mũi vì mùi hôi khó chịu bốc ra từ thùng chất lỏng rơi xuống đường. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Theo thông tin ban đầu trên Tuổi trẻ, vào khoảng 7h40 xe đầu kéo mang BKS 76F-006… (chưa rõ danh tính tài xế) chở 7 thùng nhựa có nhãn dán ghi Glacial Acetic acid đi trên đường Lê Lợi (hướng từ Khu công nghiệp Quảng Phú ra quốc lộ 1).
Lúc vận chuyển các thùng chất lỏng này được bảo quản bằng khung thép vây quanh.
Khi đến trước số nhà 36 Lê Lợi, không rõ xe gặp sự cố gì khiến 4 thùng nhựa lớn chứa chất lỏng bên trong rơi xuống nền đường. Một thùng bị vỡ, đổ tràn ra đường.
Chất lỏng màu trắng bốc mùi hôi nồng nặc, xộc thẳng vào mũi khiến nhiều người đi đường và các hộ dân xung quanh buồn nôn, nhức đầu, chảy nước mắt.
Chị Nguyễn Thị Hà (trú tại xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết trên Dân trí, một thùng bị vỡ khiến chất lỏng chảy ra đường. Thời điểm đó chị đang lưu thông qua tuyến đường Lê Lợi nên hít phải mùi hôi.
“Chất lỏng này rất hôi, mùi xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhức đầu, buồn nôn, chảy nước mắt. Không biết đây là loại hóa chất gì mà tác động của nó nhanh đến vậy”, chị Hà băn khoăn.
Cảnh sát có mặt điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân. (Ảnh: Dân trí)
Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Thành phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông phong tỏa hiện trường, phân luồng cho người tham gia giao thông di chuyển qua khu vực này.
Khoảng 9h cùng ngày, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu xử lý số hóa chất đổ trên đường.