Đóng

Thót tim cảnh học sinh Nghệ An vật lộn vượt sông dữ, ghềnh đá để đến trường ngày khai giảng

  • Hoàng Yên (T/h)
(DS&PL) -

Phụ huynh cùng học sinh phải di chuyển trên sông suốt 2 giờ đồng hồ mới đến được điểm trường dự khai giảng năm học mới.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh hàng chục học sinh ở bản Cha Nga, xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) di chuyển trên thuyền máy để vượt sông để đến trường dự khai giảng năm học mới.

Theo báo Vietnamnet, sáng 5/9, ông Lương Văn Nhưn - Trưởng bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) cho biết, do tuyến đường độc đạo bị trận lũ lịch sử cuốn trôi, toàn bộ học sinh ở bản Cha Nga phải di chuyển bằng thuyền, vượt sông nước, ghềnh đá để tựu trường.

Nguồn: Người lao động

Ông Nhưn cho biết, bản Cha Nga là bản biên giới heo hút, từ lâu đã quen với cái khắc nghiệt của núi rừng. Trận lũ lịch sử cuối tháng 7/2025 đã cuốn trôi 36 căn nhà, phá hỏng điểm trường tiểu học và mầm non của bản. Con đường vốn có thể di chuyển bằng xe máy từ Cha Nga ra trung tâm xã Mỹ Lý cũng bị xóa sổ.

Hơn 1 tháng qua, người dân bản Cha Nga phải đi bộ men theo sườn núi, rồi dùng xuồng máy vượt thác ghềnh, mất gần 4 giờ đồng hồ để ra trung tâm xã mua nhu yếu phẩm.

Riêng trong ngày 4/9, các phụ huynh dùng thuyền máy để đưa 30 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (DTBT) THCS Mỹ Lý ra trung tâm xã, và 13 học sinh bậc THPT ra xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An) để kịp lễ khai giảng năm học.

Theo ông Nhưn, phụ huynh cùng học sinh phải di chuyển trên sông suốt 2 giờ đồng hồ mới đến được điểm trường dự khai giảng năm học mới.

Học sinh bản Cha Nga vượt sông Nậm Nơn đi khai giảng. Ảnh: Vietnamnet

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cũng xác nhận, do mưa lũ, tuyến đường vào bản Cha Nga bị hư hỏng, cuốn trôi nên một sinh cấp 2, và cấp 3 phải đi xuồng ra để đến trường kịp dự khai giảng năm học mới, theo báo Người lao động.

Tin nổi bật