Đóng

Thông tin mới nhất vụ câu chuyện “nén nhang cho cháu”: Bất ngờ chia sẻ của người trong cuộc

  • Mộc Trà
(DS&PL) -

Theo chia sẻ từ gia đình, cháu bé trong vụ câu chuyện “nén nhang cho cháu” đã về đến nhà, sức khỏe ổn định, bú sữa bình thường.

Liên quan đến câu chuyện xúc động về người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ quay lại bệnh viện khi nhận tin dữ con qua đời, trao đổi với PV Đời sống và Pháp luật, bà Triệu Thị C. (sinh năm 1986, trú tại Lào Cai, mẹ vợ của người đàn ông trong câu chuyện) cho biết, vào cuối tuần vừa qua, anh La Văn N. (sinh năm 2000, huyện Trấn Yên, tỉnh Lào Cai) tranh thủ về quê để vừa đón vợ đang nằm từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái về nhà, vừa tìm cách vay mượn thêm tiền lo viện phí cho con.

Ngày hôm đó, bà C. chăm cháu ở bệnh viện, được bác sĩ thông báo làm thủ tục chuyển phòng cho em bé thay vì phải nằm viện 6 tháng như chẩn đoán ban đầu. Tuy nhiên, vì là bà ngoại nên các bác sĩ không đồng ý cho ký giấy chuyển, mà bắt buộc phải có con rể. "Tôi liền gọi con hỏi đi về đến đâu rồi, quay lại để chuyển phòng cho cháu. Có thể con rể tôi nghe không rõ, tưởng con gặp chuyện chẳng lành nên vội quay lại viện, vừa đi vừa khóc”, bà C. kể. Theo bà C., hiện cháu bé đã về đến nhà, sức khỏe ổn định, bú sữa bình thường.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh của con gái, bà Còi cho biết, vợ anh N. là chị Triệu Kim Th. (sinh năm 2004) mang thai ở tuần thứ 36. Trước khi đi mổ cấp cứu, chị Th. đi gặt lúa thuê cho hàng xóm. Đêm về kiệt sức, chị bị vỡ ối nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh.

“Cả đêm không thấy thai máy, bác sĩ xác định thai nhi bị ngạt, chỉ định mổ cấp cứu vào ngày 14/10. Sau khi mổ, con gái tôi nằm viện, còn tôi và con rể xuống Bệnh viện Bạch Mai để chăm cháu. Hiện Th. đã xuất viện từ ngày 18/10, sức khỏe ổn định”, bà nói.

Sức khỏe em bé vụ câu chuyện “nén nhang cho cháu” hiện bình thường, bú sữa bình thường

Qua tìm hiểu, anh N. và chị Th. sống cùng ông bà nội. Bố mẹ anh N. đã ly hôn, hai vợ chồng làm nông nghiệp, kinh tế còn nhiều khó khăn. Khi con sinh non, anh Nam phải vay mượn bạn bè, người thân để lo viện phí.

“Gia đình nó có hai cháu, bé đầu hơn 2 tuổi, chưa đi học. Bé sau vừa chào đời, nên tôi cố gắng đỡ đần phần nào cho các con”, bà Còi tâm sự.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng kể về người đàn ông nghèo trên đường về quê xoay tiền chữa bệnh cho con sinh non, nhận tin dữ con mất nên vội quay lại Bệnh viện Bạch Mai. Trong túi chỉ còn 200.000 đồng, người tài xế taxi đã chở miễn phí, nói rằng “coi như nén nhang cho cháu”.

Tuy nhiên, thực tế, cháu bé trong câu chuyện không qua đời mà hiện đã khỏe mạnh, được chăm sóc chu đáo tại nhà.

Tin nổi bật