Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thông tin bất ngờ vụ 2 vợ chồng tử vong sau tiệc rượu ngày Tết ở Bạc Liêu

  • Vân Anh
(DS&PL) -

Liên quan vụ 2 vợ chồng tử vong, con trai nguy kịch ở Bạc Liêu, cơ quan chức năng tỉnh địa phương xác định nguyên nhân do nhậu nhiều, nhậu liên tục nhiều ngày, không phải do ngộ độc rượu.

Theo báo Thanh niên, ngày 19/2, ông Uông Văn Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) cho biết qua xác minh, lấy mẫu rượu xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định vợ chồng ông T.V.T (64 tuổi) và bà T.M.T (62 tuổi, cùng ngụ ấp Mặc Đây, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) tử vong và anh T.V.Tr (con trai vợ chồng ông T.V.T) nguy kịch do nhậu nhiều, nhậu liên tục nhiều ngày, chứ không phải ngộ độc rượu.

Ảnh minh họa.

Theo ông Thịnh, can rượu 30 lít được Công an thị trấn Châu Hưng thu giữ tại nhà ông T.V.T là rượu gạo, do gia đình mua ở gần nhà. Vợ chồng ông T.V.T cùng các con, người thân trong xóm tổ chức ăn nhậu liên tục 3 ngày (từ 28 đến 30 Tết), có ngày nhậu suốt từ sáng đến đêm.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng xác định, can rượu 30 lít đã uống gần hết, chỉ còn một ít. Kết quả xét nghiệm mẫu rượu cho thấy không độc tố. Số ít rượu còn lại nhiều người uống không có biểu hiện lạ.

Ông Thịnh cho biết thêm, nhiều người đến nhà ông T.V.T nhậu thì sức khỏe vẫn bình thường. Một phần do họ uống rượu ít hơn vợ chồng ông T.V.T. Riêng con trai là T.V.Tr nguy kịch, gia đình chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị, hiện đã hồi phục sức khỏe, xuất viện về nhà. Gia đình ông T.V.T thuộc diện khá giả ở địa phương và không có yêu cầu, khiếu nại gì về việc vợ chồng ông tử vong.

Như đã đưa tin, trong 2 ngày 9 và 10/2 (30 và mùng 1 Tết), gia đình ông T.V.T tổ chức tiệc nhậu rượu và ăn những món gia đình tự chế biến.

Sau đó, vợ chồng ông T.V.T và con trai là ông Tr. có biểu hiện mệt, khó thở… nên được gia đình đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Tuy được các bác sĩ tích cực điều trị nhưng vợ chồng ông T.V.T đã tử vong vào trưa 13/2, còn ông Tr. thì chuyển qua 2 bệnh viện để điều trị nên may mắn thoát chết, thông tin trên báo Người lao động.

Vân Anh (T/h)

Tin nổi bật