Theo lời kể của Strydom, anh và đoàn xe đã nghe thấy tiếng động lạ trên một bãi cát trống vào lúc sáng sớm. Khi đến gần, họ phát hiện một con trăn đá châu Phi khổng lồ đang quấn chặt con mồi. "Con trăn đã cắn trúng ngay đầu con thằn lằn, sau đó bắt đầu quấn chặt. Cứ mỗi lần con thằn lằn vùng vẫy, con trăn lại siết mạnh hơn", Strydom kể lại.
Không giống như các loài rắn độc, trăn đá là loài rắn không có nọc độc. Chúng giết chết con mồi bằng cách dùng cơ thể cuồn cuộn siết chặt cho đến khi con mồi ngạt thở. Đây là một kỹ thuật săn mồi cực kỳ hiệu quả, cho phép chúng hạ gục những con mồi lớn hơn rất nhiều.
Con trăn đá châu Phi là một trong những loài rắn lớn nhất và khỏe nhất. Chúng có thể dài tới 6 mét và nặng hơn 70 kg. Sau khi siết chặt thành công con thằn lằn, con trăn từ từ kéo nó vào bụi cây gần đó và biến mất khỏi tầm mắt.