H.T.L. vừa tròn 6 tuổi thì bố và mẹ dắt díu nhau ra tòa. Cũng từ đây, H.T.L. và cậu em trai thiếu đi vòng tay chở che của người cha và sự chăm sóc cần mẫn của mẹ.
Khi 15 tuổi, L. bỏ học xin vào làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn ở TP. Thái Nguyên. Tháng 6/2011, L. nghỉ việc rồi xuống Hà Nội, ấp ủ kế hoạch kiếm tiền bằng “nghề” bán dâm.
Tại Hà Nội, L. cùng với người phụ nữ tên Duyên thuê phòng trọ tại khu vực An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội. Sau thời gian đầu bỡ ngỡ, H.T.L. đã bắt mối được với những đàn chị ở cùng quê và bắt đầu kiếm sống bằng nghề "bán vốn tự có".
Lần đầu tiên, H.T.L. bán dâm tại một khách sạn ở quận Long Biên (Hà Nội).
Để tồn tại và điều hành được đường dây, H.T.L. phải dựa vào một người đàn ông tên là Ánh. H.T.L. thường xuyên kết nối với các đối tượng ở Thái Nguyên, tuyển "nhân viên" vào đường dây hoạt động mại dâm.
H.T.L. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: An ninh Thủ đô)
Công an nhân dân, cô gái 16 tuổi này đã liên lạc với Nguyễn Ngọc Liên (tên đã thay đổi, SN 1989, quê Thái Nguyên) vốn cùng làm ở khách sạn trước đây, nhờ tìm người đưa xuống Hà Nội làm gái mại dâm. Tiền công H.T.L. sẽ trả cho Liên là 500.000 đồng/người.
Từ một cô gái bị xô đẩy bởi hoàn cảnh, H.T.L. đã trở thành tú bà điều hành đường dây môi giới mại dâm với thủ đoạn hoạt động vô cùng tinh vi mà địa bàn hoạt động của H.T.L. chủ yếu là các nhà nghỉ trên địa bàn các quận nội thành Hà Nội.
Không những làm môi giới mại dâm, H.T.L. còn bắt ép các cô gái trẻ lỡ bước sa chân đi vào đường dây bán dâm của H.T.L..
Ngày 13/11/2011, H.T.L. tìm được “mối hàng” đầu tiên là em Nga (tên người liên quan đã thay đổi), quê Thái Nguyên.
Liên đưa Nga về Hà Nội rồi bàn giao cho H.T.L. tại một nhà nghỉ ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Phi vụ này, H.T.L. trả cho Liên 300.000 đồng và thanh toán tiền taxi.
Quay về Thái Nguyên, Liên tiếp tục đi tìm “hàng”. Lần này, Liên "tăm tia" cháu Kim (tên đã được thay đổi), sinh tháng 4/1996, là con gái của chủ nhà trọ nơi Liên đang ở.
Tiếp xúc với Kim vài lần, Liên biết được tâm lý cô bé mới lớn thích đi làm ở Hà Nội, Liên rủ Kim xuống Hà Nội để đi bán quần áo. Nghe vậy, Kim nhanh chóng xiêu lòng.
Trước khi về Hà Nội, Liên đã gọi điện thoại cho H.T.L. thống nhất phải trả 700.000 đồng thì mới đưa Kim về. Ngày hẹn được ấn định là ngày 16/11/2011, tại nhà nghỉ H.H, phường Bồ Đề, Long Biên.
Tin tức trên An ninh Thủ đô, chiều 16/11/2011, Kim được Liên đưa về đến Hà Nội rồi vào thẳng nhà nghỉ để gặp H.T.L. Vì không có sẵn tiền nên L. nói Liên nán lại Hà Nội, chờ khi ép được Kim bán dâm sẽ thanh toán.
Tối hôm ấy, có 2 khách liên lạc với L. đặt vấn đề mua dâm. Biết sa vào bẫy, Kim cương quyết từ chối, liền bị H.T.L và cả Liên vừa dụ dỗ, vừa đe dọa bắt phải đi khách. Cô bé 16 tuổi cố gắng khất lần.
Sau nhiều lần Kim khất lần, H.T.L đã ép bằng được thiếu nữ này bán dâm rồi thu lại tiền công môi giới. Có ngày Kim bị ép "đi khách" 2 lần.
Sẩm tối 18/11/2011, Công an phường Bồ Đề nhận được tin báo về hiện tượng bất thường ở nhà nghỉ H.H, đã đến kiểm tra rồi đưa H.T.L và Kim về đấu tranh, khai thác.
Nữ sinh 16 tuổi và những đêm "buôn phấn bán hương". (Ảnh minh họa)
Manh mối sự việc được làm sáng tỏ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội danh mua bán trẻ em đối với H.T.L và Nguyễn Ngọc Liên.
Lợi dụng thời gian được tại ngoại, H.T.L đã tìm cách bỏ trốn, rồi bị Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã và đã bị bắt giữ.
Vụ việc là lời cảnh tỉnh những cô gái trẻ tránh xa những lời dụ dỗ ngọt ngào, những cạm bẫy hào nhoáng về một cuộc sống dễ dàng, bởi phía sau đó có thể là vực thẳm đen tối của đường dây mại dâm. Hãy trân trọng tuổi thanh xuân tươi đẹp, xây dựng tương lai bằng con đường học tập và lao động chân chính, đừng để sự thiếu hiểu biết và những cám dỗ vật chất nhất thời hủy hoại cả cuộc đời.
"Thế giới ngầm" mại dâm 4.0 nơi phơi bày bộ mặt thật của những tú ông, tú bà sang chảnh, giàu có. Ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng và cuộc sống xa hoa, họ điều hành các đường dây bán dâm tinh vi, sử dụng công nghệ để che giấu hoạt động phi pháp. Lợi dụng mạng xã hội và ứng dụng trực tuyến, các đối tượng này lôi kéo, thao túng nhiều cô gái trẻ vào con đường tội lỗi.
Trong những năm qua, lực lượng chức năng đã lập nhiều chuyên án, triệt phá nhiều hang ổ mại dâm, lật tẩy sự thật đen tối của "thế giới ngầm" mại dâm 4.0 đầy cạm bẫy. Những chiến công của lực lượng công an thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, dày công phá án. Nhìn lại những sự việc này vừa là sự ghi nhận công lao của lực lượng công an, vừa là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ rắp tâm làm điều sai trái lấy đó mà tự răn mình.