Ngọc "Miu" là ai?
Ngọc "Miu" tên thật là Vũ Hoàng Anh Ngọc, sinh năm 1994 trong một gia đình khá giả tại Hải Phòng. Góp mặt trong cuộc thi học sinh thanh lịch ở trường vào năm lớp 11, cô được biết đến với cái danh gắn liền tên “hot girl Ngọc Miu”.
Năm 17 tuổi, chưa học hết cấp 3, cô cùng gia đình rời Hải Phòng vào TP.HCM sinh sống. Tại đây, cô kết hôn với một thiếu gia, cả hai có con nhưng cuộc hôn nhân nhanh chóng đổ vỡ sau một năm chung sống.
Nửa đầu năm 2014, nhờ ngoại hình xinh xắn và khả năng diễn xuất, Ngọc bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong các MV ca nhạc của nghệ sĩ nổi tiếng. Từ đó cô nổi lên với cái tên Ngọc Miu hay Miu Miu, một hotgirl trong giới tuổi teen ở Sài Gòn.
Ngọc "Miu" sở hữu vẻ đẹp yêu kiều, mặn mà. Ảnh: Dân Việt
Vẻ yêu kiều, mặn mà sắc nước hương trời nên Ngọc nhanh chóng lọt vào mắt xanh của "ông trùm ma túy" Văn Kính Dương (sinh năm 1980, ngụ TP Hà Nội). Cũng từ đây, cuộc đời Ngọc Miu là chuỗi trượt dài.
Theo tờ Bảo vệ Pháp luật, với sự ranh mãnh và ma lanh của mình, thật không khó để Văn Kính Dương chiếm trọn tình cảm và sự tin tưởng từ Ngọc Miu. Ai cũng biết giai thoại chỉ ở những lần gặp gỡ đâu, ông trùm đã dúi vào tay của Ngọc Miu xấp tiền mặt 5.000 USD., còn tặng thêm xe sang và đồ hiệu. Cử chỉ ”đơn giản” này đã khiến người đẹp ”xin chết”, trở thành tình nhân của ông trùm và sống như một bà hoàng.
Ngọc “Miu” trở thành người tình, thậm chí có con chung với Văn Kính Dương năm 2015. Đặc biệt, được Dương tin tưởng, Ngọc "Miu" còn tham gia điều hành các công đoạn phân phối ma túy trong đường dây của mình.
Vào tháng 4/2017, khi Dương cùng đàn em bị bắt, Ngọc “Miu” sau đó cũng bắt về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Từ cô gái trẻ, Ngọc Miu đã trở thành một "bà trùm" đúng nghĩa. Tại nơi ở của Ngọc Miu lúc nào cũng có hàng ngàn viên ma túy để giao cho khách hàng thông qua đàn em thân tín của Văn Kính Dương.
Từ 1 hot girl nổi tiếng, Ngọc Miu trượt dài khi trở thành người tình, trợ thủ đắc lực của ông trùm ma túy Văn Kính Dương. Ảnh: Thanh Niên
Từ hot girl xinh đẹp đến bà trùm ma túy
Theo cáo trạng, Văn Kính Dương nhiều lần phạm tội và bị đưa ra xét xử. Năm 2010, Dương trốn khỏi trại giam ở Thanh Hóa.
Trong thời gian bỏ trốn, Dương câu kết với Nguyễn Đức Kỳ Nam và các đồng phạm khác lập thành đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200kg ma túy các loại trên. Nhằm tránh bị phát hiện, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm, thuê biệt thự để sản xuất và cất giấu ma túy.
Trong quá trình sản xuất, nhóm bị cáo thu được 124kg ma túy tinh chất, 500.000 viên thuốc lắc ngụy trang trong các gói cà phê…
Khám xét nhà Văn Kính Dương, cảnh sát thu giữ gần 2,6 tỷ đồng tiền mặt, 10.000 USD cùng nhiều siêu xe và tài sản có giá trị khác.
Đường dây này hoạt động bằng cách đặt xưởng, chia tách công đoạn sản xuất ma túy tại nhiều địa phương trên địa bàn TP.HCM: huyện Bình Chánh, quận 7 và trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP.Nha Trang, rồi đem đi tiêu thụ tại TP.HCM và Hải Phòng.
Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, trong thời gian quen với Dương, trùm ma túy này thuê cho Ngọc Miu một căn hộ chung cư cao cấp tại quận 7, ở cùng bị cáo Lê Hương Giang. Thời điểm này, theo lệnh của Văn Kính Dương thì thuốc lắc sẽ được giao tại căn hộ này, giao cho Giang cất giữ để bán lại cho khách của Dương.
Khoảng tháng 9/2016, do nghi ngờ bị công an theo dõi nên Dương yêu cầu Ngọc Miu đổi chỗ ở sang quận 5 (TPHCM). Và trong thời gian này, Giang chuyển hoạt động ra ngoài Hà Nội nên bị cáo Nguyễn Thu Huyền là người thường xuyên đến chỗ ở của Ngọc Miu để cất giấu ma túy trong phòng của Giang.
Hot girl Ngọc "Miu" lĩnh án 16 năm tù. Ảnh: Thanh Niên
Tháng 4/2017, khi bị cáo Lê Văn Mang bị bắt, Dương gọi điện cho Ngọc Miu nói, gọi cho Huyền lấy thuốc lắc đem cất giấu chỗ khác.
Ngọc Miu có quen biết một khách sạn tại quận 10 (TP.HCM) nên Ngọc điện thoại đặt phòng rồi bảo Huyền đem thuốc lắc đến đó cất giấu. Tuy nhiên, sau một ngày cất giữ, CQĐT đã bắt giữ Ngọc Miu, khám xét phòng khách sạn và thu giữ 7 gói cà phê chứa 3.513 viên thuốc lắc, trong đó khối lượng ma túy ở thể rắn là hơn 855 gram.
Cái giá phải trả cho lầm đường lạc lối
Ngày 27/7/2020, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Văn Kính Dương án tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy, chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam, giữ; tổng hợp hình phạt là tử hình.
Cùng bị tuyên mức án tử hình còn có 4 bị cáo: Nguyễn Đức Kỳ Nam, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Lê Hương Giang.
Đồng thời, HĐXX tuyên 4 mức án chung thân đối với 4 bị cáo: Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thu Huyền, Nguyễn Đắc Huy.
Riêng Vũ Hoàng Anh Ngọc - hotgirl Ngọc "Miu" bị tuyên phạt 16 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau phiên tòa, các bị cáo có làm đơn kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28/4/2021, HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ 8 kháng cáo của 8 bị cáo trong vụ án Văn Kính Dương và đồng phạm trong đường dây sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép hơn 200kg ma túy các loại.
LTS: Xinh đẹp, có điều kiện, thậm chí có cả học thức, nhưng nhiều "bóng hồng" đã sa ngã, vướng vào vòng lao lý, đánh mất tương lai và danh dự. Vì tiền bạc, tình yêu, hay những cám dỗ không thể cưỡng lại, họ đã đánh đổi tự do bằng những quyết định sai lầm. Lực lượng công an, bằng sự mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã lôi ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật mọi hành vi vi phạm. Những chiến công thầm lặng, vì sự bình yên cuộc sống xứng đáng được ghi nhận, tôn vinh. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho kẻ khác lấy đó mà tự răn mình.
"Bóng hồng" sa ngã là một câu chuyện buồn về một cuộc đời bị đánh mất. Hy vọng rằng, câu chuyện của họ sẽ là lời cảnh tỉnh sâu sắc, để chúng ta cùng suy ngẫm và có nhận thức rõ hơn về những cạm bẫy của cuộc sống và trân trọng những giá trị tốt đẹp, tránh xa những cám dỗ của đồng tiền và sự xa hoa.