Đóng

Thanh niên mang xe đi cầm lấy 14 triệu đồng, dựng chuyện bị chặn cướp ở TP.HCM

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Để có tiền tiêu xài, một thanh niên đã mang xe máy đi cầm cố với giá 14 triệu đồng. Sau đó, anh ta gọi điện báo tin cho vợ rằng mình bị cướp xe.

 Theo thông tin từ Báo Tuổi trẻ, ngày 18/8, Công an phường Bình Cơ, TP.HCM đã lập hồ sơ, xử lý Huỳnh Văn Ngoan (23 tuổi, trú tại tỉnh Tây Ninh) về việc người này báo tin giả bị hai người chặn đường cướp xe máy.

Công an phường Bình Cơ cho biết, khoảng 22h ngày 16/8, Công an phường tiếp nhận tin báo của anh Huỳnh Minh L. (SN 1988, ngụ tỉnh Tây Ninh) trình báo về việc cháu ruột anh là Huỳnh Văn Ngoan bị 2 đối tượng chặn xe tại đoạn đường vắng ở phường Bình Cơ và cướp mất xe máy hiệu Suzuki Raider vào lúc 19h ngày 16/8.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM điều tra, xác minh nội dung vụ việc.

Huỳnh Văn Ngoan tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Dân trí.

Báo Công an Nhân dân cho biết, quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định không có vụ cướp xảy ra trên địa bàn phường Bình Cơ như người nhà Ngoan trình báo.

Qua tập trung đấu tranh, Ngoan đã thừa nhận hành vi hoang báo của mình. Theo đó, do không có tiền tiêu xài nên khoảng 15h30 cùng ngày, Ngoan mượn xe của anh Luân đi dạo rồi đem xe đến tiệm cầm đồ tại khu phố Bà Tri, phường Tân Hiệp, TP.HCM để cầm cố với số tiền là 14 triệu đồng.

Để che giấu việc cầm xe, Ngoan điện thoại cho vợ nói rằng mình bị 2 người chặn đường cướp mất xe. Đồng thời, Ngoan nói với người thân rằng mình bị đánh nên nhờ người thân đưa đến bệnh viện để điều trị rồi trình báo với Công an phường Bình Cơ.

Công an đã mời Ngoan lên cơ quan công an để làm việc. Tại đây, Ngoan đã khai nhận toàn bộ hành vi báo tin giả của mình. 

Tin nổi bật