Tối 10/6, trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Malaysia đã có một chiến thắng vang dội 4-0 trước Việt Nam, chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng đối thủ này. Thành công này được cho là nhờ "làn gió mới" từ các cầu thủ nhập tịch.
Hai tân binh Nam Mỹ, Joao Figueiredo (Brazil) và Rodrigo Holgado (Argentina), đã có màn ra mắt ấn tượng khi lần lượt ghi bàn. Sau đó, các cựu binh như Corbin-Ong (gốc Anh) và Dion Cools tiếp tục nổ súng, ấn định chiến thắng đậm đà.
Holgado là một trong hai tân binh ghi bàn.
Tờ Utusan của Malaysia hết lời khen ngợi diện mạo mới của đội nhà, đặc biệt là vai trò của các tiền đạo nhập tịch. "Sự hiện diện của những cầu thủ mới đã tạo nên tác động lớn đến Malaysia, khi đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 4-0," tờ báo viết. Utusan cũng nhấn mạnh rằng "điều ngọt ngào hơn là các tiền đạo mới của Malaysia, trong đó Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado nhanh chóng thể hiện được tên tuổi của mình với việc ghi bàn ngay trong lần đầu ra sân cho Harimau Malaya."
Chiến thắng này đã giúp HLV Peter Cklamovski đạt được hai mục tiêu quan trọng: thứ nhất, chấm dứt chuỗi 11 năm không thắng Việt Nam; và thứ hai, giành 3 điểm quý giá để mở ra cơ hội tham dự Asian Cup 2027. Utusan nhận định, bàn mở tỷ số của Figueiredo ở phút 49 là bước ngoặt của trận đấu, giúp Malaysia lên tinh thần trong khi các học trò của HLV Kim Sang Sik bị dao động tâm lý. "Figueiredo chỉ cần chưa đầy 5 phút để ghi bàn vào lưới Nguyễn Filip," tờ báo viết.
Tờ The Star cũng dành lời khen cho màn trình diễn của các cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là Figueiredo và Holgado. The Star mô tả bàn thắng của Figueiredo là cú sút từ ngoài vòng cấm chạm hậu vệ Việt Nam, bay qua đầu thủ môn. Holgado, dù phải băng bó đầu phần lớn thời gian trận đấu, vẫn kịp ghi bàn đầu tiên cho Malaysia từ đường kiến tạo của Arif Aiman. Arif Aiman sau đó tiếp tục kiến tạo để Corbin-Ong ghi bàn thứ 3, trước khi Dion Cools ấn định chiến thắng 4-0.
Với chiến thắng này, Malaysia đang tạm nghỉ và sẽ tiếp tục vòng loại Asian Cup 2027 vào đầu tháng 10, với hai trận đấu liên tiếp gặp Lào.
Báo chí Hàn Quốc ngỡ ngàng khi tuyển Việt Nam thua tan nát Malaysia
Thất bại thảm hại 0-4 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia vào tối 10/6 đã gây sốc nặng nề, đặc biệt khi đây là trận thua đầu tiên dưới thời HLV Kim Sang-sik sau chuỗi 5 trận toàn thắng trước đối thủ này. Theo tờ News 1 của Hàn Quốc, trận đấu trên sân Bukit Jalil là một "báo động đỏ" cho tham vọng dự Asian Cup 2027 của Việt Nam.
Tuyển Việt Nam thua đậm trước Malaysia.
Tờ này cho biết thêm, Việt Nam đã có một hiệp 1 chặt chẽ, hòa 0-0 với Malaysia, nhưng đã hoàn toàn vỡ trận trong hiệp 2 và để thủng lưới 4 bàn liên tiếp. Trận thua đau này khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi xuống vị trí thứ hai bảng F, với 3 điểm sau 2 trận và hiệu số +1. Trong khi đó, Malaysia đã tận dụng cơ hội, vươn lên dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng (6 điểm) và hiệu số +6. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội giành vé chính thức dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Tờ Kyung Hyang cũng gọi thất bại này là "cú sốc", đặc biệt là khi so sánh với chuỗi thành tích ấn tượng trước đây. Mặc dù bảng đấu còn có Lào và Nepal, nhưng xét về thực lực, cuộc đua giành ngôi đầu bảng được nhận định chủ yếu là giữa Malaysia và Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ còn các trận đấu với Nepal (9 và 14/10), Lào (18/11) và kết thúc vòng loại bằng trận tái đấu với Malaysia vào ngày 31/3/2026.