Theo thông tin từ cảnh sát, Ramesh Viswashkumar, người sống sót duy nhất trong số 242 người trên chuyến bay của Air India bị rơi ở Ahmedabad, Ấn Độ hôm 12/6, đã ngồi gần lối thoát hiểm trên chuyến bay đến London và đã nhảy ra ngoài.
"Anh ấy ngồi gần lối thoát hiểm và đã trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi cửa thoát hiểm", Vidhi Chaudhary, một sĩ quan cảnh sát cấp cao tại Ahmedabad, cho biết khi nói về sự sống sót kỳ diệu của Viswashkumar.
Ramesh Viswashkumar - nam hành khách thoát chết sau vụ tai nạn máy bay chở 242 người. Ảnh: Hindustan Times.
Một quan chức cảnh sát địa phương khác cũng xác nhận hành khách gần 40 tuổi, mang quốc tịch Anh này ngồi ở ghế 11A trên máy bay xấu số của Air India và đã nhảy ra ngoài để thoát nạn.
Theo Aerolopa – kho dữ liệu trực tuyến về sơ đồ ghế ngồi trên máy bay – ghế 11A của dòng Boeing 787-8 Dreamliner thuộc khoang hạng Phổ thông của Air India, nằm ở hàng ghế đầu tiên. Đây là ghế cửa sổ phía bên phải máy bay, nằm trước cánh máy bay hai hàng. Ghế 11A nằm ngay phía sau cánh cửa phục vụ làm lối thoát hiểm trong các tình huống khẩn cấp.
Sơ đồ chỗ ngồi máy bay Boeing 787-8. Ảnh: INDIA TODAY
Một số ý kiến cho rằng, đây có thể là một trong những yếu tố giúp Viswashkumar thoát chết trong gang tấc.
Theo lời kể của Viswashkumar, sự cố xảy ra chưa đầy một phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế ở Ahmedabad.
“Ba mươi giây sau khi cất cánh, có tiếng động lớn và sau đó máy bay rơi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh”, Vishwash kể lại khi đang điều trị vết thương tại bệnh viện.
Anh nói thêm: "Khi tôi đứng dậy, xung quanh tôi toàn là thi thể. Tôi đứng dậy và chạy. Xung quanh tôi toàn là mảnh vỡ của máy bay. Có người đã đưa tôi vào xe cứu thương rồi đưa tôi đến bệnh viện”.
Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một người đàn ông mặc áo phông trắng và quần tối màu dính đầy máu đang khập khiễng và được nhân viên y tế hỗ trợ gần hiện trường vụ rơi máy bay. Người đàn ông này có vết bầm tím trên mặt giống với những bức ảnh Viswashkumar trong bệnh viện được các phương tiện truyền thông địa phương đăng tải sau đó.
Các bác sĩ cho biết, tình trạng sức khỏe của Vishwash hiện tương đối ổn. “Anh không bị thương quá nặng, không quá nguy kịch. Hiện anh ấy rất thoải mái và được theo dõi chặt chẽ”, Tiến sĩ Rajnish Patel, giáo sư và trưởng khoa phẫu thuật tại Bệnh viện dân sự Ahmedabad, chia sẻ.
Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Reuters
Chuyến bay của Air India, dự kiến đến sân bay London Gatwick, đã gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh. Dữ liệu radar cho thấy máy bay chỉ đạt độ cao khoảng 190 m trước khi gặp sự cố. Chiếc máy bay đã đâm vào khu ký túc xá của Trường Cao đẳng Y B J và Bệnh viện.
Chuyến bay chở theo 230 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Cho đến chiều 12/6 (giờ địa phương), cảnh sát xác nhận đã thu hồi hơn 204 thi thể, song con số thương vong cuối cùng vẫn chưa được xác định.
Cả Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer đều bày tỏ chia buồn sâu sắc. "Không thể diễn tả được nỗi đau này" - ông Modi viết trên mạng xã hội X. Trong khi đó, ông Starmer gọi vụ tai nạn là "cảnh tượng đau lòng."