Đóng

Thảm kịch giẫm đạp tại kỳ thi tốt nghiệp, gần 30 học sinh thiệt mạng, Cộng hòa Trung Phi để quốc tang 3 ngày

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Thảm kịch xảy ra sau sự cố nổ máy biến áp điện, khiến hơn 5.300 học sinh đang tham gia ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp hoảng loạn, giẫm đạp nhau.

Ngày 26/6, Cộng hòa Trung Phi đã tuyên bố 3 ngày quốc tang sau vụ nổ và giẫm đạp khiến ít nhất 29 học sinh thiệt mạng và ít nhất 260 người bị thương tại một trường trung học ở thủ đô Bangui.

Các nguồn tin địa phương cho biết sự việc xảy ra lúc 13h30 (19h30 theo giờ Hà Nội) khi hơn 5.000 thí sinh đang tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Vụ nổ bắt nguồn từ máy biến áp điện đặt ở Tầng 1 khu nhà chính, trong lúc đội kỹ thuật viên từ Tổng cục Năng lượng Quốc gia Cộng hòa Trung Phi đang cố gắng khôi phục hệ thống sau sự cố mất điện, theo VTV. 

Khói và tiếng nổ đã gây ra tâm lý hoảng loạn khiến các học sinh bỏ chạy, dẫn đến tình trạng giẫm đạp tại các lối thoát hẹp. Nhiều nạn nhân được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

 

Người dân tập trung tại Trường trung học Barthelemy Boganda, nơi xảy ra vụ giẫm đạp, ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: TTXVN

Cảnh sát, lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ đã được triển khai nhanh chóng để ứng phó và hỗ trợ các nạn nhân. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cộng hòa Trung Phi cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo xử lý vụ việc.

Hầu hết các nạn nhân, trong đó có 16 bé gái, đã tử vong tại hiện trường. Ít nhất 260 học sinh bị thương và đang được điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau.

Thảm kịch giẫm đạp này khiến các bậc phụ huynh bàng hoàng. Nhiều phụ huynh suy sụp khi con họ không qua khỏi.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Aurelien-Simplice Kongbelet-Zimgas của nước này đã thông báo hoãn các ngày thi tiếp theo.

Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành.

Tin nổi bật