Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Thái Lan: Bạn trượt chân ngã vào hồ nước, bé gái 13 tuổi nhảy xuống cứu, cả hai tử vong thương tâm

  • Đinh Kim (Theo The Thaiger)
(DS&PL) -

Thi thể hai bé gái được tìm thấy dưới đáy hồ nước, khoảnh khắc cha mẹ các nạn nhân ôm lấy con khiến ai nấy xót xa.

Theo The Thaiger, vụ việc thương tâm xảy ra tại một hồ nước sâu khoảng 3 – 5 mét nằm trên địa bàn tỉnh Rayong (Thái Lan) vào ngày 25/3. Trung tá cảnh sát Punphat Sritritat thuộc Đồn cảnh sát Pluak Daeng nhận được tin báo về vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các thợ lặn ứng phó khẩn cấp đã phối hợp với dịch vụ cứu hộ Pluak Daeng để ứng cứu, trong khi cha mẹ và người thân của các nạn nhân lo lắng chờ đợi phía trên. Thi thể của hai bé gái 7 tuổi và 13 tuổi sau đó đã được tìm thấy dưới đáy hồ nước. Khoảnh khắc cha mẹ các nạn nhân ôm lấy con khiến ai nấy xót xa.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tìm kiếm hai bé gái. Ảnh: The Thaiger

Kết quả điều tra cho thấy hai nạn nhân là bạn bè, đang cùng với 2 – 3 người bạn khác thu thập các loài động vật có vỏ trong hồ nước. Trong lúc đó, bé gái 7 tuổi trượt chân ngã xuống một cái rãnh sâu bên trong hồ. Phát hiện bạn bị gặp chuyện, bé gái 13 tuổi đã nhảy xuống để giúp đỡ.

Những người bạn còn lại trên bờ cũng nỗ lực hỗ trợ, dùng can dầu rỗng để cố gắng giúp hai bé gái nổi trên mặt nước. Các nhân chứng sau đó bơi trở lại bờ để tìm kiếm thêm sự giúp đỡ, không may hai bé gái đã bị đuối nước và tử vong thương tâm, theo KhaoSod.

Thi thể các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Pluak Daeng để khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng nhằm xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết. Sau khi quá trình khám nghiệm tử thi kết thúc, gia đình sẽ tiễn hành các nghi thức tang lễ theo truyền thống.

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra vào ngày 14/3, khi người đàn ông tên Supachip đang đi nhặt động vật có vỏ cùng bạn bè trong một con kênh ở tỉnh Samut Songkhram (Thái Lan) và bị mất tích.

Do kênh này sâu 3 mét và dòng chảy mạnh, các thợ lặn cứu hộ từ quỹ Sawang Benjatham đã được gọi đến để hỗ trợ. Sau một cuộc tìm kiếm mở rộng, thi thể của anh Supachip được tìm thấy dưới đáy kênh và được đưa lên để khám nghiệm.

Tin nổi bật