Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tên trộm hóa trang ma đi cướp tiệm vàng, kết cục còn "kinh dị" hơn cả phim!

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Kế hoạch trộm cắp lúc nửa đêm của một đối tượng đã thất bại thảm hại. Thay vì tẩu thoát với chiến lợi phẩm, hắn ta lại bị mắc kẹt ngay tại hiện trường.

Một vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Chiang Mai, Thái Lan, khi tên trộm cải trang thành ma để đột nhập vào một tiệm vàng.

Tên trộm, Aesara (21 tuổi), đã lên một kế hoạch chi tiết. Hắn lẻn vào trung tâm thương mại trước giờ đóng cửa, trốn trong nhà vệ sinh và chờ đến khi mọi người về hết. Sau đó, hắn mặc áo khoác đen và đeo mặt nạ "Ghostface" nổi tiếng từ bộ phim kinh dị "Scream" để tránh bị camera an ninh nhận diện.

Báo Tiền phong dẫn nguồn trang Thaiger đưa tin, phía cảnh sát cho biết, Aesara đã đến trung tâm thương mại bằng xe máy, đỗ xe ở một trạm xăng gần đó. Đến 5h chiều, hắn vào trung tâm và trốn, chờ đến giờ đóng cửa. Hắn thay đồ trong nhà vệ sinh rồi dùng một thanh kim loại để cạy cửa tiệm vàng, vào tiệm và đóng cửa lại cho chắc.

Nam thanh niên mặc áo khoác đen và đeo mặt nạ "Ghostface" nổi tiếng từ bộ phim kinh dị "Scream" để tránh bị camera an ninh nhận diện. Ảnh: The Thaiger.

Nhưng Aesara rất thất vọng khi chủ tiệm vàng đã cất hết vàng vào két sắt có khóa. Aesara định đi ra nhưng lại không thể mở được cửa từ bên trong. Hết cách, hắn đành ngồi co ro trong góc tiệm.

Sáng hôm sau, ngày 18/3, nhân viên tiệm vàng đã phát hiện ra sự hiện diện của Aesara. Họ đã nhanh chóng khóa cửa tiệm và gọi điện báo cảnh sát. Tại cơ quan điều tra, Aesara đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Aesara khai, hắn chọn tiệm vàng này vì ở gần nhà, ngoài ra hắn chọn hóa trang thành ma vì là fan của phim Scream. Về lý do, hắn nói định đi ăn trộm vì cần tiền để theo học một trường đại học công tại Chiang Mai. Hắn cũng gửi lời xin lỗi bố mẹ vì hành động bồng bột của mình, khiến nhiều netizen lại thấy thương cảm.

Hiện tại, Aesara đang phải đối mặt với tội danh cố ý trộm cắp vào ban đêm.

Tên trộm đành ngồi co ro trong góc tiệm vì không thoát ra được. Ảnh: SCMP.

Vào năm 2023, một vụ việc hy hữu tương tự cũng đã xảy ra khi một người đàn ông 28 tuổi, trong tình trạng say xỉn, cố gắng trộm tiền từ máy ATM và bị mắc kẹt. Vụ việc này xảy ra ở Chennai, Tamil Nadu, Ấn Độ.

Tên của người đàn ông là M Upendra Roy. Anh ta đã tìm cách đột nhập vào máy ATM để lấy tiền, nhưng không hiểu vì lý do gì, anh ta lại bị kẹt cứng phía sau máy. Những hình ảnh và video ghi lại cảnh tượng khó tin này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo thông tin, Roy là người gốc ở quận Đông Champaran, Bihar và đang làm việc cho một công ty sản xuất thức ăn gia cầm ở Parali, quận Namakkal.

Theo báo cáo, trong lúc say rượu, Roy đã tháo tấm ván ép phía sau máy ATM và cố gắng chui vào bên trong. Tuy nhiên, khi anh ta đang loay hoay mở máy, người dân gần đó đã nghe thấy tiếng động lạ và báo cho cảnh sát ở đồn Mohanur.

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ phát hiện Roy đang bị mắc kẹt giữa bức tường và máy ATM. Sau đó, anh ta đã được giải cứu và bị bắt giữ.

Tin nổi bật