Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Tên trộm bị bắt do… tiếc đôi dép

(DS&PL) -

Khi dắt xe ra đường, cách nhà khổ chủ khoảng 30m, tên trộm tiếc rẻ quay lại để lấy đôi dép bỏ quên thì bị tóm cổ.

Khi dắt xe ra đường, cách nhà khổ chủ khoảng 30m, tên trộm tiếc rẻ quay lại để lấy đôi dép bỏ quên thì bị tóm cổ.

Do tiếc rẻ đôi dép, tên trộm đã bị tóm gọn. Ảnh: VOV

Sáng nay (13/8), Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT cùng cấp đối với bị can Võ Văn Sơn (tên gọi khác là Cọt, sinh năm 1994, tạm trú tại thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, Phú Yên) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khuya 7/8 vừa qua, Sơn lẻn vào nhà ông Huỳnh Kim Sơn, ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa lấy trộm 2 điện thoại di động hiệu NOKIA 1280 và 1 chiếc mô tô hiệu Exciter.

Chỉ sau ít phút khi tên trộm ra khỏi nhà thì con trai ông Sơn là Huỳnh Kim Sang thức dậy và phát hiện chiếc xe trong nhà bị mất. Cứ nghĩ chiếc xe đã vĩnh viễn về với “chủ mới” nhưng rất may có một hình huống bi hài đã xảy ra.

Khi tên trộm đã dắt xe ra ngoài đường, cách nhà khổ chủ khoảng 30m, nhưng do tiếc đôi dép bỏ quên nên y đã quay lại để lấy. Lúc này, anh Sang đã cùng mọi người trong xóm rượt đuổi và bắt giữ Sơn, sau đó báo Công an xã Hòa Trị đến làm việc.


Tin nổi bật