Đứng trên bục danh dự trong lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Văn Lang hôm 7/8, tân cử nhân Nguyễn Minh Nhật (sinh năm 2004) đã mượn âm nhạc để trải lòng.
Màn cất giọng đầy cảm xúc của chàng trai tốt nghiệp loại giỏi ngành Thiết kế đồ họa không chỉ thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ trên các nền tảng số, mà còn gợi nhắc về hình ảnh một giọng ca nhí quen thuộc của sân khấu Giọng hát Việt nhí gần một thập kỷ trước, theo VnExpress.
Khúc hát truyền cảm hứng
Khi Minh Nhật cất vang đoạn hát: "Nếu một mai tôi có bay lên trời / Thì người ơi, tôi đã sống rất thảnh thơi / Nếu một mai tôi có đi qua đời / Thì người ơi, tôi đã sống rất tuyệt vời", cả khán phòng đã đồng loạt vỗ tay.
Nhạc phẩm do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền sáng tác mang thông điệp sâu sắc về sự sống, sự sẻ chia và cách giữ vững tinh thần lạc quan trước những mất mát, nghịch cảnh.
Trước buổi lễ, nam sinh đã chủ động liên hệ tác giả xin phép thể hiện ca khúc và nhận được sự đồng ý. Anh chọn bài hát này bởi sự đồng điệu sâu sắc với chính câu chuyện cuộc đời mình.
Từ bé, Minh Nhật đã bộc lộ tình yêu mãnh liệt với ca hát. Anh từng thử sức tại Giọng hát Việt nhí năm 2017 nhưng sớm phải dừng bước do vỡ giọng. Không từ bỏ, một năm sau, cậu bé 14 tuổi trở lại cuộc thi với sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.
Màn chia sẻ và hát của Minh Nhật. Nguồn clip: VnExpress
Màn thể hiện ca khúc "Đêm mưa nhớ mẹ" ngày ấy đã chạm đến trái tim các huấn luyện viên, đưa anh vào top 10 chung cuộc. Đối với Minh Nhật, dù không đạt thành tích cao nhất, cột mốc đó giúp anh nhận ra rằng chỉ cần không bỏ cuộc, thất bại sẽ trở thành khởi đầu cho một hành trình mới.
Xuyên suốt những năm tháng đại học, anh vẫn tiếp tục nuôi dưỡng đam mê âm nhạc song song với việc học, xuất sắc giành ngôi quán quân Van Lang's Got Talent và á quân chương trình Tỏa sáng ước mơ.
Vươn lên từ nghịch cảnh
Đằng sau nụ cười rạng rỡ của tân cử nhân là một câu chuyện nghị lực phi thường. Hơn 20 năm qua, mẹ anh phải chống chọi với căn bệnh suy thận mạn tính. Để tiện cho việc chữa bệnh của mẹ, gia đình anh đã chuyển từ Gia Lai vào TP.HCM. Bố của Nhật không quản ngại làm nhiều công việc tay chân nhọc nhằn để lo toan sinh hoạt và viện phí cho vợ.
Biến cố ập đến vào năm 2022, ngay trước thời điểm tốt nghiệp THPT vài tháng, Minh Nhật bàng hoàng phát hiện mình mắc căn bệnh giống mẹ. Nhờ có gia đình và bạn bè kề cận động viên, anh dần vượt qua sự hoang mang, học cách chấp nhận và mạnh mẽ đối diện.
Cũng trong năm đó, anh chính thức trở thành sinh viên với học bổng tài năng 50% học phí. Thời gian trên giảng đường, Minh Nhật vừa đi làm thêm phụ giúp bố mẹ, vừa tích lũy cho mình những bài học quý giá để ngày càng bản lĩnh, tiến bộ hơn.
Minh Nhật cùng gia đình tại lễ tốt nghiệp. Ảnh: Dân trí
Theo báo Dân trí, quyết định theo học ngành Thiết kế đồ họa thay vì dấn thân vào các trường nghệ thuật chuyên nghiệp cũng cho thấy tư duy rất rành mạch của chàng trai trẻ.
Anh quan niệm bản thân cần có một nghề nghiệp ổn định để tự nuôi sống mình và làm bệ phóng tài chính vững chắc. Điều này giúp anh duy trì đam mê nghệ thuật một cách thuần túy nhất, không biến âm nhạc thành công cụ kiếm tiền bằng mọi giá.
Khép lại quãng đời sinh viên tươi đẹp, Nguyễn Minh Nhật giờ đây tự tại bước vào ngã rẽ mới, mang theo âm nhạc như một người bạn đồng hành giúp chữa lành tổn thương và tiếp thêm sức mạnh.
Anh cũng nhắn nhủ đến các bạn tân cử nhân đồng khóa rằng, mỗi người đều mang một gánh nặng riêng về áp lực học tập, hoàn cảnh hay sức khỏe, thế nên dù hành trình phía trước có gian nan, hãy luôn biết yêu thương bản thân, trân trọng cơ thể và mang theo lòng biết ơn cùng sự tử tế trên mọi bước đường tương lai.