Theo Tạp chí Tri thức, mới đây, mạng xã hội được phen xuýt xoa trước đoạn clip ghi lại cảnh phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc giản dị đang phát sổ đỏ cho các cháu của mình. Trong hình, ông bà ngồi ở ghế đá, cầm 1 tập sổ đỏ.
Sau đó, bà lần lượt phát cho mỗi người cháu một cuốn sổ đỏ trong tiếng cười reo của các con ngồi xung quanh chứng kiến. Ngoài 9 cháu trong video, một bé không có mặt cũng được bà đưa cho cha mẹ cầm giúp.
Ngay khi lan truyền, video khiến nhiều dân mạng thích thú trước "món quà" khủng của bà Kiều, cũng như hình ảnh giản dị của bà, đối lập với khối tài sản lớn.
Bà Kiều chia sổ đỏ cho các cháu. Ảnh: Thanh niên
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lê Ánh Lài (38 tuổi, ở phường Phú Mỹ, TP.HCM) cho biết người cầm xấp sổ đỏ trao cho các cháu là mẹ chồng chị, bà Nguyễn Thị Kiều.
Bà Kiều có 5 người con gồm 3 gái, 2 trai và hiện có 10 người cháu. Tất cả các cháu đều được bà trao sổ đỏ. Khối tài sản này gồm nhà và đất nằm quanh khu vực phường Phú Mỹ. Ông bà đã lớn tuổi nên muốn sớm trao lại tài sản cho con cháu làm vốn, có chỗ ổn định cuộc sống.
Ít ai biết rằng để gây dựng được khối tài sản làm chỗ dựa vững chắc cho con cháu như hiện tại, vợ chồng bà Kiều đã trải qua nhiều năm vất vả buôn bán, tích góp.
Bà Kiều kinh doanh tạp hóa, đồng thời có nhiều dãy phòng trọ cho thuê. Thời còn trẻ, sau khi dành dụm được chút vốn, ông bà tiếp tục mua thêm đất đai, nhà cửa. Người xuất hiện trong clip cũng là người đồng hành cùng bà gây dựng cơ nghiệp gia đình.
"Trước khi trao sổ đỏ cho các cháu, cả gia đình đã ngồi lại trò chuyện và thống nhất với nhau trong không khí vui vẻ. Mọi người đều hạnh phúc, hài lòng với món quà mà ông bà dành tặng. Tôi cũng dặn các con đây là tài sản quý giá nên phải biết trân trọng và giữ gìn cẩn thận", chị Lài chia sẻ.
Các cháu lễ phép nhận quà từ bà. Ảnh: Thanh niên
Ngoài phần tài sản đã cho các cháu, ông bà vẫn có tài sản riêng để an tâm tuổi già. Dù đã lớn tuổi nhưng vợ chồng bà Kiều vẫn khỏe mạnh, duy trì công việc hằng ngày thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn.
"Ba mẹ chồng tôi là những người sống tình cảm, luôn yêu thương con cháu vô điều kiện. Sự chăm chỉ, chịu khó của ông bà cũng là tấm gương để con cháu noi theo", chị Lài nói.
Bà Kiều tâm sự, với bà thì cháu nội hay cháu ngoại đều là máu mủ ruột thịt nên được yêu thương, quan tâm như nhau và ai cũng có phần xứng đáng.