Streamer Tang Feiji, 55 tuổi, đã tử vong thương tâm sau khi chiếc trực thăng hai cánh quạt của ông lao thẳng xuống đất trong lúc đang phát trực tiếp vào ngày 27/9 tại huyện Jiange, miền trung Trung Quốc.
Những người xem kinh hãi đã liên tục gửi những lời kêu cứu tuyệt vọng như "cứu anh ấy" và "gọi dịch vụ khẩn cấp" vào phần trò chuyện trực tiếp. Tuy nhiên, ông Tang được tuyên bố tử vong tại hiện trường do cú va chạm và đám cháy dữ dội xảy ra ngay sau đó.
Chỉ vài phút trước thảm kịch, ông Tang đã hạ cánh để điều chỉnh góc máy ảnh trước khi tiếp tục cất cánh. Đáng chú ý, ông không đội mũ bảo hiểm vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.
Hiện tại, tài khoản phát trực tiếp của ông Tang đã được chuyển sang chế độ riêng tư, và nhiều cơ quan chức năng của Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Tang gặp sự cố; trước đó, ông đã sống sót sau hai vụ tai nạn do lỗi kỹ thuật, bao gồm cả lỗi đồng hồ đo nhiên liệu.
Có nguồn tin cho biết ông đã mua chiếc trực thăng này vào năm ngoái với giá khoảng 36.500 bảng Anh (tương đương 1,2 tỷ đồng). Vào thời điểm mua, ông Tang từng tuyên bố rằng không cần phải có giấy phép phi công để lái máy bay siêu nhẹ.
Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không khẳng định rằng bất kỳ máy bay bay tầm thấp nào cũng phải có giấy phép và phải được đăng ký với cơ quan hàng không dân dụng trước khi thực hiện chuyến bay.