Một phụ nữ hơn 20 tuổi và một người đàn ông tầm 40 tuổi đang bị cảnh sát Seoul điều tra vì cáo buộc tống tiền, theo thông tin từ Yonhap News Agency và The Korea Times.
Nguyên nhân sự việc xuất phát từ tố cáo của Son Heung-min, ngôi sao bóng đá 32 tuổi, về việc người phụ nữ kia đã nói dối về việc mang thai để ép anh trả một khoản tiền lớn, lên đến hàng trăm triệu won. Đại diện pháp lý của Son cho biết người phụ nữ này bắt đầu đưa ra yêu cầu từ tháng 6 năm ngoái, đòi tiền để giữ bí mật về cái thai không có thật.
Son Heung-min đã đệ đơn tố cáo lên cảnh sát Hàn Quốc sau khi trở thành nạn nhân của một vụ tống tiền.
Được biết, Son Heung-min hiện vẫn độc thân và trước đây từng bày tỏ mong muốn tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp bóng đá, không muốn có con cho đến khi giải nghệ.
Trong cuộc phỏng vấn với The Guardian năm 2019, Son Heung-min từng chia sẻ quan điểm về gia đình và sự nghiệp: "Bố tôi đã nói như vậy và tôi hoàn toàn đồng ý. Khi lập gia đình, ưu tiên hàng đầu sẽ là vợ con, sau đó mới đến bóng đá.
Tôi muốn chắc chắn rằng trong quãng thời gian thi đấu đỉnh cao, bóng đá phải là ưu tiên số một. Bạn không thể biết mình có thể chơi ở đỉnh cao được bao lâu. Đến khi giải nghệ, ở tuổi 33 hay 34, bạn sẽ có cả một cuộc đời dài để dành cho gia đình."
Trước đó, Son Heung-min cũng vướng vào những tin đồn hẹn hò với các ngôi sao K-pop nổi tiếng như Bang Min-ah và Yoo So-young.
Hiện tại, Son Heung-min và câu lạc bộ Tottenham đang quyết tâm giành lấy danh hiệu đầu tiên sau 17 năm chờ đợi. Spurs đang hướng tới mục tiêu giành vé tham dự Champions League bằng trận chung kết Europa League sắp tới với Manchester United vào ngày 22 tháng 5.
Theo Người đưa tin, Tạp chí Tri Thức