Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

HLV Tottenham thừa nhận làm sai một điều với Son Heung-min

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

HLV Ange Postecoglou bày tỏ sự hối tiếc khi không cho đội trưởng Son Heung-min nghỉ ngơi đầy đủ trước khi anh gặp phải chấn thương đáng tiếc.

Son Heung-min đã không góp mặt trong trận thua 1-2 của Tottenham Hotspur trước Nottingham Forest vào rạng sáng ngày 22/4, khuôn khổ vòng 33 Ngoại hạng Anh. Trước đó, anh cũng vắng mặt ở hai trận đấu gặp Wolverhampton Wanderers và Eintracht Frankfurt do chấn thương.

Huấn luyện viên Ange Postecoglou của Tottenham chia sẻ: "Son đã phải đối mặt với một vấn đề dai dẳng trong suốt thời gian qua. Tình trạng chấn thương của cậu ấy không những không tiến triển mà còn có dấu hiệu trở nặng. Đây là thời điểm thích hợp để Son được nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn."

HLV Ange Postecoglou bày tỏ sự hối tiếc khi không cho đội trưởng Son Heung-min nghỉ ngơi đầy đủ trước khi anh gặp phải chấn thương đáng tiếc.

Huấn luyện viên Ange Postecoglou đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn giữ cho Son Heung-min có được thể trạng tốt nhất cho trận bán kết Europa League sắp tới với Bodo/Glimt. Đây được xem là đấu trường duy nhất mà Tottenham Hotspur còn cơ hội giành danh hiệu trong mùa giải này.

Trước khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Son đã đóng góp 7 bàn thắng và 9 đường kiến tạo tại giải Ngoại hạng Anh mùa này. Tuy nhiên, anh đã trải qua hơn một tháng không ghi bàn cho Spurs, kể từ lần lập công gần nhất vào ngày 9/3 trong trận đấu với Bournemouth.

Phong độ của Son ở mùa giải hiện tại đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận không nhỏ người hâm mộ bày tỏ sự không hài lòng và thậm chí muốn tước đi chiếc băng đội trưởng của anh. Họ cho rằng tốc độ của Son đã suy giảm so với trước đây. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu liên tục được cho là nguyên nhân khiến Son thiếu đi sự đột biến và thường tỏ ra mệt mỏi ở những phút cuối trận.

Tin nổi bật