Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Sôi động chợ vàng mã ở TP.HCM trước rằm tháng 7: Đầy đủ từ biệt thự đến xe Mercedes

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Khi rằm tháng 7 âm lịch đang đến gần, chợ Thiếc, chợ vàng mã lớn nhất TP.HCM, trở nên nhộn nhịp với sự xuất hiện của đông đảo tiểu thương và khách hàng đến mua sắm.

Chợ Thiếc ở Quận 11, TP.HCM được biết đến với nhiều sạp hàng vàng mã lớn nối tiếp nhau.

Theo ghi nhận trên VTV, trong những ngày này, sạp hàng của bà Vân Như mở cửa 12 tiếng mỗi ngày, bắt đầu từ 7h30 đến 19h30. Bà Như cho biết số lượng, mẫu mã và giá cả năm nay không khác so với mọi năm.

Nhiều loại hàng của sạp bà Như trưng bày để người mua dễ dàng lựa chọn, đầy đủ từ biệt thự đến xe sang Mercedes...

Trong khoảng thời gian này, bà Liên cùng hai cháu làm việc mỗi ngày 12 tiếng, mỗi ngày hoàn thành hơn 100 bao sản phẩm, ước tính thu nhập tháng này của bà hơn chục triệu đồng.

Mẫu mã đa dạng.

Khách hàng thỏa thích lựa chọn theo ý muốn.

Trái lại với cảnh sôi động ở các chợ vàng mã TP.HCM, "thủ phủ vàng mã" miền Bắc lại "ảm đạm" dịp rằm tháng 7.

Tại hai địa điểm được coi là "thủ phủ vàng mã" của miền Bắc là xã Song Hồ và làng Phúc Am, các cơ sở sản xuất vàng mã đều than thở rằng số lượng đơn hàng thời điểm này chưa bằng một nửa những năm trước dịch COVID-19.

Hàng vàng mã tại Song Hồ vào tháng 7 hàng năm luôn đắt hàng, nhưng năm nay đã giảm nhiệt.

Theo Báo Tin tức, các gia đình năm nay không phải thuê người làm mà tận dụng người nhà.

Theo người dân nơi đây, những năm trước, nhà nhà đều chất kín hàng, người mua, kẻ bán tấp nập từ cuối tháng 5 - 6...

Các sản phẩm vàng mã của xã Song Hồ có tiếng khắp cả nước, về mẫu mã, màu sắc...

Nhiều gia đình hiện chỉ sản xuất cầm chừng.

So với mọi năm, các sản phẩm về hàng mã đều bán chậm hơn nhiều.

Ảnh: Báo Tin tức, VTV

Tin nổi bật