Đóng

Sợ bị mẹ đánh, nam sinh lớp 8 ở Gia Lai bỏ nhà đi lang thang 5 ngày

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Sợ bị mẹ đánh vì mải mê chơi game, nam sinh lớp 8 ở Gia Lai bỏ nhà đi lang thang ở khu vực vắng, sau 5 ngày thì tìm đến nhà người họ hàng.

Sáng 4/10, Báo Gia Lai dẫn thông tin, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tìm thấy cháu Nguyễn Hoàng N. (SN 2012, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) mất tích từ ngày 29/9.

Theo cháu N., trước khi bỏ nhà đi, cháu đã mê chơi game và bỏ học nên bị mẹ đánh.

Sau buổi học sáng 29/9, do sợ trở về nhà sẽ tiếp tục bị mẹ đánh nên N. không về mà lang thang ở khu vực hoang vắng tại xã Chư Prông, sau đó 5 ngày thì tìm đến nhà người họ hàng vào tối 3/10.

Nam sinh lớp 8 mất tích bí ẩn nhiều ngày ở Gia Lai đã được tìm thấy. Ảnh: Dân trí

Thông tin về sự việc trước đó, báo Dân trí cho hay, tối 1/10, Công an xã Chư Prông nhận được tin báo của gia đình chị Vũ Thị Hương (SN 1977, trú tại thôn 1, xã Chư Prông) về việc con trai là Vũ Nguyễn Hoàng N. (SN 2012) không rõ đang ở đâu.

Gia đình trình báo, ngày 29/9, N. đi xe đạp điện đến quán Internet thuộc xã Chư Prông chơi game. Phát hiện con đi chơi, chị Hương đánh mắng và yêu cầu con trở về nhà.

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy N. đâu nên đi tìm kiếm khắp nơi.

"N. rất ít chơi với bạn bè. Nhiều ngày qua, gia đình đã đến khắp nhà bạn bè, người thân tìm kiếm nhưng đều không thấy", chị Hương nói.

Nhận được tin báo, Công an xã cùng lực lượng chức năng xã Chư Prông, người dân, nhà trường đã tổ chức đi tìm kiếm em nhưng vẫn không thấy.

Tin nổi bật