Đóng

Sau tiệc liên hoan ở trường, nữ nhân viên thư viện mất liên lạc 2 ngày

  • Thu Dương (t/h)
(DS&PL) -

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wy, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống khám nghiệm hiện trường vụ việc tại Trường Tiểu học Lê Đình Chỉnh, đồng thời tổ chức lực lượng tìm kiếm nữ nhân viên thư viện.

Trên báo VietNamNet chiều 12/8, một lãnh đạo UBND xã Ea Wy xác nhận đơn vị đã nhận được đơn trình báo của gia đình ông Lê Văn Tập (SN 1959, trú tại thôn 2A) về việc con gái ông là chị Lê Thị Mỹ Diễm (SN 1987), nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chỉnh bị mất liên lạc 2 ngày qua.

Chị Mỹ Diệm mất liên lạc 2 ngày qua. Ảnh: Gia đình cung cấp/ Theo VietNamNet.

Theo đơn trình báo, vào ngày 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chỉnh tổ chức liên hoan gặp mặt viên chức, người lao động tại trường.

Sau khi tiệc kết thúc, chị Diễm cùng một số cô giáo dọn dẹp bát đĩa và về phòng tập thể nghỉ ngơi, khoảng 19h30 đến 20h.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cô giáo ở sát cạnh phòng nghe tiếng kêu phát ra từ phòng của chị Diễm, sau đó người này có gọi và nhắn tin hỏi tình hình nhưng không thấy trả lời.

"Từ đó đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người thấy phòng nghỉ của Diễm bốc khói nên mở cửa phòng. Bên trong, nệm giường ngủ bị cháy một phần và góc treo đồ cũng bị cháy", gia đình ôn Tập viết trong đơn trình báo.

Ngày 11/8, sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Lê Văn Tập đã báo Công an xã Ea Wy và tổ chức tìm kiếm chị Diễm tại một số khu vực xung quanh trường nhưng vẫn không có tung tích.

Đến ngày 12/8, gia đình ông Lê Văn Tập làm đơn trình báo lên UBND xã và Công an xã Ea Wy về việc con gái mình bị mất tích, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Lãnh đạo UBND xã Ea Wy, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã xuống khám nghiệm hiện trường vụ việc tại Trường Tiểu học Lê Đình Chỉnh, đồng thời tổ chức lực lượng cùng với địa phương và gia đình tiến hành tìm kiếm tung tích chị Diễm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Minh Tiến, anh trai bà Diễm, cho hay khoảng 9h ngày 11/8, một shipper đến giao hàng cho bà Diễm nhưng không thấy ra nhận. Lúc đó mọi người mở cửa phòng kiểm tra thì phát hiện nệm và một góc tủ đồ bị cháy, nhưng không thấy bà Diễm đâu.

"Xe cộ và tiền bạc của Diễm vẫn còn tại phòng, trong khi gia đình không liên lạc được với Diễm", ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, gia đình đã trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng và đang phối hợp tìm kiếm bà Diễm. Ông không biết rõ các mối quan hệ xung quanh bà Diễm nên hiện chưa thể xác định lý do bà mất liên lạc.

Tin nổi bật