Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Sập mái hộp đêm tại Dominica, ít nhất 184 người thiệt mạng: Nhân chứng bàng hoàng kể lại giây khắc ngay trước thảm họa

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Liên quan tới vụ sập mái hộp đêm ở thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên 184 người, ngoài ra còn có khoảng 500 người bị thương.

Tính đến cuối ngày 9/4 theo giờ địa phương, số người thiệt mạng trong vụ sập mái hộp đêm ở thủ đô Santo Domingo, Cộng hòa Dominica, đã tăng lên ít nhất 184 người. Trong khi đó, giới chức thông báo dừng hoạt động tìm kiếm cứu hộ.

Bên ngoài hiện trường vụ đổ nát, gia đình các nạn nhân tập trung chờ đợi thông tin về người thân. Cho đến nay, Viện Pháp y Quốc gia mới chỉ công bố thông tin của 54 nạn nhân đã được xác định và trao trả 28 thi thể trong số này cho các gia đình.

Ngoài những người thiệt mạng còn có khoảng 500 người bị thương trong vụ việc, trong đó trên 20 người phải điều trị y tế với 8 người trong số này ở tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Y tế, Tiến sĩ Víctor Elías Atallah Lajam, quyết định thành lập một ủy ban hỗ trợ tâm lý cho gia đình các nạn nhân.

Vụ sập xảy ra vào rạng sáng 8/4 tại hộp đêm Jet Set trong lúc đang diễn ra một buổi biểu diễn trực tiếp. Truyền thông địa phương cho biết mái nhà bất ngờ đổ sập sau một sự cố mất điện đột ngột.

Khoảnh khắc mái hộp đêm đổ sập. Video: CNN

Hiện chưa biết chính xác số người có mặt trong hộp đêm tại thời điểm xảy ra tai nạn nhưng câu lạc bộ này có sức chứa 1.700 người. 

Iris Pena, một người phụ nữ có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra thảm kịch, kể lại rằng ban đầu cô phát hiện có thứ gì đó rơi vào cốc đựng đồ uống trên bàn. Sau đó, cô tự hỏi liệu có phải mặt đất  đang ung chuyển không. Kết quả là, ngay lập tức, "một tảng đá rơi xuống đập vỡ bàn của chúng tôi, và chúng tôi đã may mắn thoát ra được... Cú va chạm rất mạnh, giống như sóng thần hoặc động đất vậy". 

Quản lý của ca sĩ Rubby Perez, người trình diễn tại đêm nhạc và bị thương sau tai nạn cho biết, buổi diễn bắt đầu vào lúc nửa đêm và thảm kịch xảy ra sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, trong đó có nghệ sĩ saxophone của nhóm biểu diễn.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ việc và công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành. Khoảng 400 nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai tại hiện trường.

Hiện trường thảm kịch sập hộp đêm hôm 8/4. Ảnh: ANADOLU

"Sự mất mát về sinh mạng khiến chúng tôi vô cùng đau đớn và tuyệt vọng", quản lý hộp đêm Jet Set cho biết và thêm rằng.  "Trong thời điểm khó khăn này, chúng tôi cầu nguyện cho từng gia đình chịu mất mát. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau của họ như thể đó là nỗi đau của chính mình".

Quản lý hộp đêm cũng cam kết hợp tác toàn diện và minh bạch với các cơ quan chức năng có liên quan để hỗ trợ các nạn nhân và làm rõ những gì đã xảy ra. 

Tổng thống Luis Abinader trước đó viết trên X: "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về thảm kịch xảy ra tại hộp đêm Jet Set. Chúng tôi đang theo dõi sát sao vụ việc. Tất cả các cơ quan cứu trợ đã cung cấp hỗ trợ cần thiết và đang làm việc không mệt mỏi trong nỗ lực cứu hộ".

Tin nổi bật