Man Utd đã xuất sắc giành chiến thắng 4-1 trước Real Sociedad ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League. Với kết quả này, Quỷ đỏ đã giành vé lọt vào vòng tứ kết sau khi đánh bại đại diện của Tây Ban Nha với tỷ số 5-2 sau hai lượt trận.
Bruno Fernandes là ngôi sao sáng nhất của Man Utd khi đóng góp cú hat-trick. Bên cạnh đó, tân binh Patrick Dorgu cũng là nhân tố vô cùng nổi bật bên cánh trái. Theo thống kê, cầu thủ người Đan Mạch đã tung ra 5 cú dứt điểm, có 67 lần chạm bóng, 2 lần tranh chấp thành công. Anh là cầu thủ Man Utd bị phạm lỗi nhiều nhất trận đấu với 6 lần.
Không chỉ tỏa sáng, Dorgu còn gây ấn tượng với hành động đẹp của mình. Phút 84 (khi Man Utd mới dẫn trước 2-1 và chưa đảm bảo chiến thắng), hậu vệ cánh trái này đã bị Hamari Traore của Real Sociedad làm ngã trong vòng cấm.
Ban đầu, trọng tài Benoit Bastien thổi phạt đền cho Man Utd. Nhưng sau đó, Dorgu đứng dậy và khẳng định Traore không phạm lỗi, đề nghị trọng tài hủy quyết định. Sau khi kiểm tra VAR và xác định Traore chạm bóng trước, trọng tài đã Bastien làm theo lời cầu thủ bên phía Man Utd.
Patrick Dorgu nhận lời khen vì xin trọng tài không thổi phạt đền đối thủ. Ảnh: TNT Sports.
Báo thể thao Tây Ban Nha Marca cho rằng Patrick Dorgu là nguyên nhân chính khiến trọng tài thu hồi quyết định thổi phạt đền. Còn báo chí Anh cũng khen ngợi hậu vệ 20 tuổi này với hành động fair-play đáng kinh ngạc. Bình luận viên Darren Fletcher của TNT Sports cũng có lời khen ngợi Patrick Dorgu: "Hãy xem Patrick Dorgu. Cậu ấy đã nói với trọng tài không thổi phạt đền... Thời nay bạn không còn thấy điều như thế này thường xuyên nữa. Đó là hành động fair-play tuyệt vời".
Trong khi đó, HLV Amorim thừa nhận tự hào với hành động đẹp của cậu học trò: "Hành động đó đúng đắn nên tôi rất tự hào về cậu ấy. Tuy nhiên, tôi không thể nói rằng nếu như tỷ số là 0-0 hay Man Utd thua thì tôi sẽ nói ra những lời như vậy".
Dorgu gia nhập Man Utd hồi tháng 1 từ Lecce, với giá 32 triệu USD. Hôm qua là trận thứ năm của hậu vệ trái 20 tuổi cho đội chủ sân Old Trafford, sau ba trận Ngoại hạng Anh và một trận Cup FA.
Nam cầu thủ từng bị chỉ trích khi thi đấu rất tệ và nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Ipswich. Tuy nhiên, trong thời gian qua, cầu thủ người Đan Mạch thi đấu khá tiến bộ. Anh đã giúp Man Utd cơ động hơn khi hoạt động không biết mệt mỏi ở hành lang cánh trái.
Sau chiến thắng trước Real Sociedad, Man Utd sẽ đối đầu với Lyon ở vòng tứ kết. Trận lượt đi giữa hai đội diễn ra vào ngày 10/4. Màn tái đấu của họ diễn ra một tuần sau đó.