Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

HLV Arteta bất ngờ bỏ dở phỏng vấn sau trận hòa với Man Utd

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal đã bỏ dở cuộc phỏng vấn với Sky Sports sau trận hòa 1-1 trước Man Utd.

Trận đấu tại Old Trafford vào đêm 9/3 chứng kiến Declan Rice ghi bàn gỡ hòa ở phút 74, sau khi Bruno Fernandes mở tỷ số cho Man Utd trong thời gian bù giờ hiệp một. Tuy nhiên, cả hai đội đều không thể tìm được bàn thắng quyết định trong một trận đấu căng thẳng thuộc vòng 28 Premier League 2024-25.

Arsenal hiện vẫn còn một trận đấu trong tay so với đội đầu bảng Liverpool, nhưng họ đang đối mặt với nhiệm vụ khó khăn trong việc giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004 bởi khoảng cách giữa hai đội đã là 15 điểm khi mùa giải chỉ còn 10 vòng đấu.

HLV Arteta bất ngờ bỏ dở phỏng vấn sau trận hòa với Man Utd. Ảnh: Sky Sports.

Sau trận, Arteta tham gia phỏng vấn nhanh với kênh Sky Sports. Sau khi trả lời một số câu hỏi, Arteta được hỏi liệu ông có hối hận vì Arsenal không ký hợp đồng với một tiền đạo vào tháng 1 không và trả lời: "Không, vấn đề không phải vậy" trước khi bắt đầu bỏ đi.

Người phỏng vấn sau đó yêu cầu thêm một câu hỏi nữa, và Arteta đã đồng ý. Tuy nhiên khi được hỏi về khoảng cách 15 điểm với Liverpool, Arteta đã bước ra khỏi phạm vi ghi hình.

Ở buổi họp báo sau đó, Arteta nhận được câu hỏi tương tự, rằng khoảng cách hiện tại với Liverpool có nghĩa là cuộc đua vô địch đã ngã ngũ hay không. Lần này, HLV 42 tuổi phản ứng thận trọng hơn.

"Tôi không muốn nói như vậy. Sự thất vọng hôm nay là chúng tôi không giành chiến thắng. Chúng tôi biết tính cấp bách và có nghĩa vụ phải giành chiến thắng trong mọi trận đấu nếu muốn có bất kỳ cơ hội nào. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói về điều đó", HLV 42 tuổi cho biết.

Trận này, Arsenal kiểm soát bóng 69%, dứt điểm 17 lần với 6 cú trúng đích - so với 10 và 6 của Man Utd. Nhưng theo chỉ số bàn thắng kỳ vọng, số cơ hội của đội khách có xác suất thành bàn là 141%, so với 185% của Man Utd. Thống kê này cho thấy "Pháo thủ" tạo ít cơ hội nguy hiểm hơn.

Arsenal đã bị Liverpool bỏ xa tới 15 điểm sau trận hòa 1-1 với Man Utd. Ảnh: Getty.

Theo Arteta, Arsenal thi đấu xuất sắc trong hiệp một nhưng thiếu những đường chuyền quyết định để tạo cơ hội dứt điểm. HLV người Tây Ban Nha thừa nhận đội bóng của ông dần đánh mất lợi thế, thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi và có thể đã thua.

Trong bàn thua ở cuối hiệp một, hàng rào Arsenal đã đứng quá xa, với khoảng cách 10,2 m so với bóng, trong khi quy định tối thiểu là 9,15 m. Điều này tạo điều kiện để Bruno Fernandes sút vồng qua hàng rào vào góc gần, khiến thủ thành David Raya không thể cản phá dù bay người hết cỡ.

Từ đó có những suy đoán về việc trọng tài Anthony Taylor đặt khoảng cách như vậy, hoặc Fernandes đã kéo bóng lùi xuống để tạo thêm khoảng trống.

Khi được hỏi về vấn đề này, Arteta đáp: "Bóng đá dành cho những cầu thủ khôn ngoan. Nếu Fernandes làm vậy và tận dụng, thì cậu ấy khôn ngoan hơn chúng tôi và trọng tài".

Declan Rice - chủ nhân bàn đẹp mắt giành một điểm cho Arsenal - thừa nhận CLB quá ngây thơ và xem kết quả hòa là công bằng với hai đội. "Hiệp một, chúng tôi có nhiều pha bóng đẹp mắt nhưng thiếu đột phá", tiền vệ người Anh nói. "Sang hiệp hai, chúng tôi ngây thơ và mất thế trận vào tay Man Utd. Sau đó, chúng tôi trở lại và ghi bàn".

Rice cũng được hỏi về vị trí thực hiện quả đá phạt trực tiếp của Fernandes. "Tôi chưa xem lại tình huống đó", cầu thủ 26 tuổi nói. "Hàng rào có vẻ lùi hơi sâu. Trọng tài Taylor là người đưa ra quyết định đó".

Anyh cũng cam kết rằng Arsenal sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến ngày cuối cùng của mùa giải. "Như huấn luyện viên đã nói, chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến cuối mùa giải", tiền vệ người Anh khẳng định.

Rice cũng thừa nhận sự xuất sắc của Liverpool trong mùa giải này, nhưng nhấn mạnh: "Chúng tôi là Arsenal. Chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Chúng tôi sẽ tiếp tục và sẽ ổn thôi".

Tin nổi bật