Trong không khí cả nước cùng tưng bừng khai giảng năm học mới 2026 – 2027, điều đọng lại trong mỗi học sinh, mỗi phụ huynh có lẽ không chỉ là những bài hát lắng đọng hay điệu múa sôi động, mà còn là kỳ vọng vào một hành trình học tập vui vẻ, yêu thương, không áp lực để "mỗi ngày đến trường là một ngày vui".
Do đặc thù của trường mầm non nên có đông phụ huynh cùng tham gia dự lễ khai giảng với con tại trường. Ảnh: Hồng Thủy.
Tại trường Mầm non Sen Hồng, Dương Nội, Hà Nội năm nay, là một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt. Theo các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập, trường Mầm non Sen Hồng thành lập trên cơ sở hợp nhất và tổ chức lại toàn bộ cơ sở vật chất, đội ngũ từ các trường Mầm non Sen Hồng, Mầm non La Dương và Mầm non Trần Quốc Toản với quy mô 42 lớp, 1.500 học sinh.
Tại phân hiệu chính, sáng 5/9, hàng trăm học sinh, phụ huynh ở 3 ngôi trường cũ đã hòa một nhịp đập trong cái tên chung Sen Hồng, cùng dự lễ khai giảng xúc động với lời nhắn nhủ vô cùng thân thương của cô Hiệu trưởng Vũ Thị Hoài. Bài phát biểu ngắn gọn nhưng gói ghém bao yêu thương, nhiệt huyết của những người nuôi dạy trẻ khiến ai nấy đều nghẹn ngào ngay cả sau khi tiếng trống khai trường đã vang lên.
Bà Hoài ân cần chia sẻ trước toàn bộ học sinh thân yêu của mình và hàng trăm học sinh dự lễ khai giảng:
"Các con yêu thương!
Sáng nay, nhìn những gương mặt bé xinh trong ngày khai giảng, cô biết có bạn đang háo hức, có bạn còn nép sau lưng mẹ, có bạn đã ríu rít gọi tên cô giáo, và cũng có những em bé lần đầu đến trường vẫn còn đôi chút bỡ ngỡ. Cô chỉ muốn nói với các con rằng: Đừng lo nhé, ở đây luôn có những vòng tay chờ đón các con.
Năm học này thật đặc biệt. Những em bé của Sen Hồng, La Dương và Trần Quốc Toản ngày nào, hôm nay cùng gặp nhau dưới một mái nhà chung mang tên Sen Hồng. Dù mỗi sáng các con bước qua những cánh cổng khác nhau, cô mong ở bất cứ phân hiệu nào, các con cũng được yêu thương như nhau, được chăm sóc bằng sự tận tâm như nhau và luôn cảm nhận rằng mình là một phần thật đáng quý của ngôi nhà này.
Cô mong mỗi ngày ở Sen Hồng là một ngày tuổi thơ thật đẹp: có bữa cơm ngon, một giấc ngủ yên, có những trò chơi khiến các con cười thật to, có những điều mới mẻ để đôi mắt nhỏ xíu ấy háo hức khám phá. Và nếu một ngày nào đó con nhớ mẹ, buồn một chút hay chưa làm được điều mình muốn, cô mong luôn có một bàn tay dịu dàng nắm lấy tay con và nói: “Không sao đâu, chúng ta cùng thử lại nhé!”
Bởi phía sau mỗi em bé mà chúng tôi đón vào trường mỗi sáng là một gia đình đang dõi theo. Có những bàn tay của cha mẹ trao con cho cô giáo rồi vội vàng đi làm, nhưng chắc lòng vẫn còn để lại nơi cánh cửa lớp một chút nhớ, một chút thương và cả những lo lắng rất riêng của người làm cha, làm mẹ. Vì thế, sự tin tưởng của cha mẹ dành cho Sen Hồng luôn là điều chúng tôi trân trọng. Cảm ơn cha mẹ đã trao vào tay chúng tôi một phần tuổi thơ rất đẹp của con mình. Nhà trường sẽ cố gắng để sự gửi trao ấy mỗi ngày được đáp lại bằng trách nhiệm, sự tử tế và tình yêu dành cho trẻ.
Và có lẽ, điều chúng ta cùng mong muốn cũng thật giản dị: mỗi sáng con vui vẻ bước vào trường, mỗi chiều con bình an trở về trong vòng tay cha mẹ, và sau mỗi ngày, con lại lớn thêm một chút trong yêu thương.
Năm học mới 2026–2027 đã bắt đầu. Cô chúc những em bé Sen Hồng của cô luôn mạnh khỏe, bình an, tự tin và có thật nhiều tiếng cười. Chúc mỗi ngày đến trường, các con có thêm một người bạn để yêu quý, một điều mới để khám phá và thêm một ký ức đẹp trong hành trang tuổi thơ".
Clip: Gia đình và Xã hội.
Với những "lời hứa" từ trái tim của vị Hiệu trưởng, tin rằng, những em bé Sen Hồng sẽ luôn được lớn lên mỗi ngày trong sự đong đầy yêu thương.
Ngay sau tiếng trống khai giảng, các em bé Sen Hồng đã được "khởi động" năm học mới với hoạt động trải nghiệm thú vị và chụp ảnh lưu niệm ngay tại lớp học khoảng 15 phút trước khi trở về nhà cùng các phụ huynh của mình. Ảnh: Đỗ Dương.
Là phụ huynh có con học tại trường mầm non Sen Hồng, chị Phương Bùi chia sẻ: "Đến đây các phụ huynh sẽ hiểu vì sao trường Sen Hồng luôn được các phụ huynh tin tưởng và biết ơn như vậy! Cảm ơn bạn lãnh đạo, cảm ơn các cô rất nhiều".
Còn chị Thanh Hà Nguyễn bày tỏ: "Biết ơn cô Hiệu trưởng và tập thể các cô, cán bộ nhân viên nhà trường đã chuẩn bị cho các con 1 buổi lễ thật long trọng và ý nghĩa. Để có bấy nhiêu phút đó các cô đã phải chuẩn bị ròng rã suốt bao ngày trời".
Lễ khai giang trang nghiêm tại trưởng Tiểu học Vạn Bảo, Hà Đông.
Cũng trong sáng 5/9, lễ khai giảng tại trường Tiểu học Vạn Bảo, Hà Đông, Hà Nội được tổ chức ngắn gọn, trang trọng. Hàng trăm học sinh háo hức cùng nghe tiếng trống Khai giảng vang lên cùng lúc với rất nhiều điểm cầu trên cả nước thông qua màn hình lớn chiếu truyền hình trực tiếp về lễ khai giảng.
Clip: Cô giáo Phan Thị Kim Liên ghi.