Câu chuyện đầy xúc động về anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1985, trú tại xã M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) và tình yêu bất diệt anh dành cho người vợ quá cố đã lay động trái tim cộng đồng mạng những ngày qua. Để tưởng niệm chị L. (sinh năm 1986), người vợ không may qua đời vì tai nạn giao thông, anh Dũng đã tự tay trồng 1.000 gốc hoa hồng cùng hàng chục cây phượng vĩ dọc theo con đường nơi chị ra đi mãi mãi.
Vợ không may qua đời vì tai nạn giao thông, chồng đã tự tay trồng 1.000 gốc hoa hồng cùng hàng chục cây phượng vĩ dọc theo con đường nơi chị ra đi mãi mãi. Ảnh: Dân trí
Trên trang cá nhân, anh Dũng đã phải viết những lời tâm sự, mong mỏi những người qua đường sẽ không phá hoại công sức và tấm lòng của anh. "Những khóm hoa này tôi trồng để tưởng nhớ vợ - người đã ra đi mãi mãi trong tai nạn tại chính con đường này. Mong mọi người đi ngang xin giữ lại chút hoa, chút kỷ niệm, để nơi đây luôn rực rỡ và ấm áp như tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Đừng nhổ mang đi, hãy để hoa nở ở đây, vì hoa này không chỉ là hoa mà là tình thương và nỗi nhớ”, báo Người lao động dẫn lời anh Dũng nghẹn ngào chia sẻ.
Anh Dũng và chị L. là mối tình đẹp từ thời trung học phổ thông. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái bằng một đám cưới vào năm 2010 và một gia đình hạnh phúc với hai người con. Cuộc sống mưu sinh tuy vất vả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, anh Dũng làm nghề cho thuê máy múc, còn chị L. vừa phụ giúp công việc của chồng, vừa theo học ngành kế toán, kiểm toán với ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
Thế nhưng, bi kịch đã bất ngờ ập đến vào trưa ngày 30/12/2024. Khi ấy, chị L. đang mang cơm cho tài xế xe múc tại khu vực đường Trường Sơn Đông, thuộc xã M'Đrắk. Sau khi giao cơm xong, chị đứng trò chuyện với một người bạn bên đường thì cả hai bất ngờ bị một chiếc xe bồn chở bê tông lao tới tông trúng. Vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của chị L. tại chỗ, còn người bạn đi cùng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nhận được tin dữ, anh Dũng suy sụp hoàn toàn. Những ngày đầu sau khi vợ mất, anh không thể chấp nhận sự thật đau đớn. Mỗi ngày, anh đều ra mộ vợ để quét dọn, trò chuyện như để vơi đi nỗi nhớ. Đối với anh, chị L. là tình yêu vô điều kiện, và anh luôn tin rằng "nếu có kiếp sau, nhất định anh sẽ tìm em bằng được".
Phượng cổ thụ được anh D. trồng trên đoạn đường dài 1km. Ảnh: Người lao động
Để biến nỗi đau thành hành động và giữ cho ký ức về người vợ thân yêu luôn sống mãi, anh Dũng đã quyết định thực hiện một việc làm ý nghĩa. Anh đã tự tay trồng 1.000 cây hoa hồng và hàng chục cây phượng vĩ dọc theo đoạn đường định mệnh, nơi tình yêu của anh dừng lại. Anh mong muốn con đường này sẽ trở thành một minh chứng cho tình yêu đẹp của hai người.
Anh chia sẻ: "Ba tặng mẹ 1km đường hoa phượng vĩ. Ơn nghĩa và tình cảm mẹ dành cho gia đình mãi trường tồn theo thời gian. Để lan tỏa tình yêu thương và mong mọi gia đình đều bình an, hạnh phúc”.
Mỗi ngày, anh Dũng đều đặn ra tưới nước, chăm bón cho từng gốc cây. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số gốc hoa đã bị người đi đường nhổ trộm, khiến anh vô cùng đau lòng và phải đăng tải lời kêu gọi trên mạng xã hội. Dù mất đi người bạn đời, anh Dũng khẳng định sẽ cố gắng làm việc và chăm sóc hai con thật tốt để vợ an lòng.
Câu chuyện của anh Dũng nhanh chóng lan tỏa, được nhiều người ví như "cổ tích giữa đời thực", truyền đi một thông điệp mạnh mẽ về tình yêu và sự thủy chung. Hành động đẹp của anh cũng nhận được sự ủng hộ từ chính quyền địa phương.
Anh Nguyễn Văn D. trồng đường hoa để tưởng nhớ người vợ. Ảnh: Người lao động
Ông Phạm Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã M'Đrắk, cho biết trên báo Dân trí: "Anh Dũng đã trồng hoa, trồng cây như một cách gìn giữ tình yêu và tình nghĩa vợ chồng. Những cây anh trồng ở ven đường để làm đẹp cảnh quan, không ảnh hưởng đến tầm nhìn giao thông nên địa phương rất ủng hộ. Chúng tôi cũng mong mọi người ý thức, không phá hoại cây mà người khác đã dày công trồng, chăm sóc".