Times of India đưa tin, vụ việc xảy ra ngày 15/8 khi một nông dân 26 tuổi đã bị con hổ tấn công đến tử vong gần Khu Bảo tồn Động vật Hoang dã Katarniaghat ở Bahraich. Vụ tấn công đã gây ra nỗi sợ hãi cho người dân địa phương khi xung đột giữa người và động vật hoang dã tiếp tục gia tăng trong khu vực.
Theo người dân địa phương, nạn nhân tên Indal, một cư dân của làng Harkhapur thuộc đồn cảnh sát Murtiha, đã ra khỏi nhà vào khoảng 8h tối để đi vệ sinh ngoài đồng, cách nhà chỉ 200 mét. Một con hổ ẩn núp trong bụi rậm đã vồ lấy anh, lôi vào rừng và cắn tử vong.
Ảnh minh họa
Người thân và dân làng hoảng hốt trước tiếng kêu cứu của Indal đã vội vã chạy đến hiện trường với gậy gộc và đuốc, nhưng lúc đó, con hổ đã kéo anh vào sâu hơn trong rừng. Sau gần một giờ tìm kiếm khẩn trương, thi thể của Indal được tìm thấy tại một bụi rậm cách đó chỉ vài trăm mét.
Camera bẫy đã được lắp đặt ở các khu vực xung quanh và các đội gây mê đã được triển khai để bắt giữ loài mèo lớn này. Indal, anh cả trong gia đình 4 anh em, mới kết hôn 5 năm trước.
Anh làm công nhân theo ngày để nuôi gia đình. Cái chết đột ngột của anh đã khiến người vợ trẻ và hai cô con gái - Kriti bốn tuổi và Devanshi hai tuổi - suy sụp hoàn toàn sau vụ việc.
Khu rừng Katarniaghat đã ghi nhận sự gia tăng đột biến các vụ tấn công của động vật hoang dã trong những tháng gần đây.
Theo ước tính chính thức, khu vực này hiện là nơi sinh sống của khoảng 40 con hổ và hơn 100 con sói, khiến nơi đây trở thành một trong những khu vực động vật hoang dã dễ xảy ra xung đột nhất ở Uttar Pradesh.